(BongDa.com.vn) – Phút 90+3, những đầu ngón tay của thủ thành Wojciech Szczesny đẩy bóng đi chệch khung thành trong gang tấc sau cú đánh đầu của Bonucci, phút 90+5 trọng tài Nicola Rizzoli nổi tiếng còi mãn cuộc, hàng vạn khán giả trên sân Olimpico ăn mừng như mở hội khi AS Roma của họ hạ gục ĐKVĐ Juventus 2-1 ngay trên thánh địa của mình. Có lẽ đây không chỉ là một chiến thắng đơn thuần, nó sẽ là một dấu mốc lớn trong cuộc hành trình của Roma ở mùa bóng năm nay và có thể cũng là bước ngoặt để chấm dứt 15 năm mòn mỏi chờ đợi một chức vô địch sau Scudetto mùa bóng 2000/20001.
BHiện tại, chính xác là mới hôm qua thôi, Giallorossi đã đánh bại đối thủ mạnh nhất, đáng gờm và đáng ghét nhất của họ trong vài năm qua một cách cực kỳ thuyết phục. Họ khiến Juve co cụm lại như một chiếc lô cốt, họ buộc các cầu thủ mang áo sọc trắng – đen gần như chỉ được chơi bóng bên phần sân nhà trước khi bị thủng lưới và trên hết Roma cho thấy sự áp đảo một cách toàn diện ở mọi khía cạnh trong trận thắng này.
Hai bàn thắng từ cú đá phạt thần sầu của Pjanic và cú đánh đầu của Dzeko chỉ là hệ quả của những pha tấn công dồn dập không ngưng nghỉ, cũng là thành quả xứng đáng cho lối chơi phóng khoáng, thêu hoa dệt gấm của thầy trò Rudi Garcia. Giallorossi vẫn duy trì lối đá đẹp mắt, ít chạm và đầy tốc độ dù thiếu vắng đội trưởng Totti.
Totti ngồi dự bị để nhường chỗ cho Dzeko cùng hai tân binh Falque và Salah tạo nên một mũi đinh ba đáng sợ được hỗ trợ bởi Keita, Nainggolan và Pjanic. Đội phó Daniele De Rossi đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc dù anh đá ở vị trí trung vệ. Bên cạnh đó thì những Digne, Szczesny đều có hơn 90 phút để đời.
Roma có chiến thắng đồng nghĩa với việc có thêm ba điểm trong khi đó với thất bại muối mặt này Juve vẫn chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu và lún sâu xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Những khó khăn chồng chất đang chờ đợi thầy trò Max Allegri khi ông vẫn thiếu một tiền vệ sáng tạo đủ đẳng cấp để thay thế Pirlo và Vidal. Chiếc áo số 10 có vẻ như không hề hợp với Paul Pogba chút nào khi anh thi đấu dở tệ. Có lẽ Pogba vẫn chưa quen phải đứng một mình khi không còn Pirlo, Vidal và cả Marchisio bên cạnh.
Khó khăn của Juve lại là lợi thế của Roma và những đối thủ cạnh tranh khác cho Scudetto như Inter hay Milan. Roma đã gần như hoàn thiện đội hình sau khi chiệu mộ Digne từ PSG, giờ đây họ không phải lo lắng về một trung phong đẳng cấp nữa bởi đã có Dzeko, hậu vệ cánh trái già nua Asley Cole cũng được thay thế bằng Digne, Juan Irtube còn non nớt đã có Salah thế chỗ và Ljajic chưa đạt yêu cầu đã có Falque.
Mọi thứ đang ủng hộ Roma và năm nay, cơ hội đoạt Scudetto của họ đang lớn hơn bao giờ hết. Nếu mùa bóng này họ không thể lật đổ được Juve thì về sau, rất khó để Roma làm được một điều kỳ diệu vào những mùa bóng tới bởi hai gã khổng lồ thành Milan cũng đang trở lại mạnh mẽ, họ sẽ không chịu làm kẻ chầu rìa như ba mùa bóng vừa qua.