(BongDa.com.vn) – Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Norwich đã cho thấy sự tiến bộ phần nào trong lối chơi của Chelsea. Nhưng với những bế tắc của đội chủ nhà thể hiện đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp khô cứng và không hiểu ý nhau từ các cầu thủ trên sân. Nếu ví Chelsea như một bộ đồ chơi xếp hình nổi tiếng Lego thì đêm qua nhà đương kim vô địch chỉ như một cỗ máy đồ chơi vô hồn!
Những cá thể đơn độc chung màu áo
Nhìn tổng thể thì sau khi nghỉ để thi đấu giao hữu giữa các ĐTQG thì đội bóng thành London đã phần nào cho thấy sự cải thiện trong lối chơi. Suốt trận đấu The Blue luôn chủ động tấn công, dồn đội khách về sân nhà của họ và thực hiện các đường chuyền đậm chất kỹ thuật. Nhưng nếu xét cho đến tận cùng thì những đường bóng đẹp kia cũng vô nghĩa vì nó chỉ được chăm chút bởi vài ba cá nhân chứ không phải là sản phẩm chung của toàn đội.
Có thể thấy Chelsea hoàn toàn bế tắc và đôi lúc phải dùng đến những phương án mạo hiểm là sút xa nhằm cầu may. Vấn đề không phải nằm ở chiến thuật hay kỹ thuật nữa mà nằm ở con người. Các thành viên của The Blue hầu như chỉ biết chuyền bóng còn những cú dứt điểm thì không có đích đến.
Dễ dàng thấy được Matic không ít lần lúng túng, kềm người không đúng hoặc chạy chỗ sai. Còn Eden Hazard, người được coi là năng động, chịu di chuyển và chuyền bóng nhất thì cũng luôn gặp phải những tình huống “bơ vơ” không được hỗ trợ cần thiết từ đồng đội. Hoặc không hiếm những tình huống Willian trở nên “cô độc” khi chỉ mình anh thực hiện đường chuyền “sai địa chỉ” với lý do không đáng là đồng đội tuyến hai không hiểu ý.
Và cho đến khi bế tắc chồng bế tắc thì Chelsea mới nhờ một tình huống cố định từ xa thì Costa mới có cơ hội sửa lòng ghi bàn mở tỷ số. Suy cho cùng 3 điểm của The Blue chỉ nằm ở yếu tố ngôi sao, sự tỏa sáng đúng lúc của những hợp đồng bom tấn. Nhìn thì cứ ngỡ Chelsea đã thể hiện sự đoàn kết bền chặt nhưng vẫn còn đâu đó sự bất đồng đến không hiểu nhau của các cầu thủ.
Nếu tách Willian, Hazard hay Pedro ra khỏi tập thể thì họ sẽ tỏa sáng bằng những đường bóng sắc xảo. Nhưng tiếc thay Chelsea vẫn là một tập thể, mà tập thể thì luôn cần sự gắn kết hơn bao giờ hết. Bởi thế vấn đề của đội bóng thành London từ đầu mùa giải đến nay vẫn xoay quanh hai chữ “đoàn kết” vì họ sa sút là khi họ tự cho mình cái bản ngã của những cá thể mặc chung màu áo mà thôi.
Bởi những vì sao thiếu dải ngân hà
Lắm người đặt câu hỏi vì sao Chelsea tấn công ồ ạt và lại có những đường chuyền chất lượng như thế mà không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bóng chim hoàn yến! Trong khi Norwich chưa bao giờ là đội bóng được đánh giá cao về tinh thần tử thủ. Có lẽ vấn đề không nằm ở tư duy bóng đá mà khúc mắc lớn nhất lúc này của đội chủ sân Stamford Bridge là họ đang thiếu một vị lãnh đạo dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa.
Có thể lúc này The Blue đang chông chênh hơn bao giờ hết, bởi đội bóng đã phải chịu nhiều áp lực từ truyền thông và dư luận về trật tự “phòng thay đồ”. Cho đến lúc này chẳng ai có thể dám chắc rằng mối quan hệ giữa Mourinho và các học trò đã “cơm lành canh ngọt”. Cho nên Chelsea hiện nay cũng chỉ mới bắt đầu tìm lại niềm tin từ người hâm mộ và ban lãnh đạo mà thôi.
Đến lúc này cũng chẳng ai dám chắc rằng “Người đặc biệt” sẽ làm tròn vai vị thủ lĩnh tinh thần cho các học trò của ông được. Và nếu xét về chuyên môn thì lối chơi của The Blue đang bị “khủng hoảng thừa” hàng tiền vệ. Cho nên cứ nhập cuộc thì các cầu thủ tranh nhau chuyền bóng mà không xác định được ai là nhạc trưởng đích thực.
Còn việc ghi bàn thì nếu The Blue cứ mãi phụ thuộc vào Costa thì cũng rơi vào ngõ cụt vì tiền đạo này không thể giữ vũng được niềm tin cho cả đội. Có thể nói ngôi sao thì Chelsea có thừa, việc cần làm ngay lúc này là tìm kiếm một dải ngân hà đích thực để nối kết tinh thần cũng như lối chơi cho tập thể này nữa mà thôi.
(Bạn đọc: Trang Ý)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam