MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Chelsea sẽ nhanh chóng vỡ mộng với Hiddink

    08:26 Thứ tư 23/12/2015

    Ở tuổi 69, Hiddink không còn hứng thú với bóng đá và mất đi sự quyết đoán từng làm nên những khoảng khắc lịch sử ở PSV, ĐTQG Hà Lan...

    Sau 7 năm, Chelsea đã khác và Hiddink cũng khác. Ở tuổi 69, ông không còn hứng thú với bóng đá và mất đi sự quyết đoán từng làm nên những khoảng khắc lịch sử ở PSV, ĐTQG Hà Lan…

     Hiddink trong buổi làm việc đầu tiên với Chelsea.
    Hiddink trong buổi làm việc đầu tiên với Chelsea.
    C
    hiều thứ ba, Guus Hiddink đã có buổi đào tạo đầu tiên với các cầu thủ Chelsea, lần đầu tiên sau 7 năm. Ở tuổi 69, ông trông già hơn nhiều so với trước. Phù thủy người Hà Lan đã có thêm cặp kính và mái tóc bạc trắng. Mặc dù vậy, mức độ kỳ vọng vẫn không đổi.

    Tỷ phú người Nga mong đợi người bạn của mình sẽ giúp vực dậy một đội bóng trì trệ, truyền cảm hứng cho các cầu thủ và hoàn thành mùa giải ở vị trí cao nhất có thể. Đồng thời, Hiddink cũng cần phát hiện một số tài năng mới trong số Loftus-Cheek, Ola Aina hay Charly Musonda để chuẩn bị cho thời kỳ mới, với một quản lý mới.

    Chán việc và muốn nghỉ ngơi

    Các fan ở Stamford Bridge vẫn còn nhớ những gì HLV người Hà Lan đã làm trong vài tháng ngăn ngủi năm 2009. Cho đến nay, Hiddink vẫn là HLV kiếm được nhiều điểm nhất mỗi trận (2,61) trong lịch sử đội bóng tại Premier League.

    Nếu lặp lại thành tích ấy trong 21 trận còn lại, Chelsea sẽ kết thúc với khoảng 72 điểm. Theo nhận định của Arsene Wenger, để vô địch mùa này, một đội cần 80 điểm. Như vậy, The Blues có thể sẽ kiếm được tấm vé dự Champions League. Hoặc ít nhất, chơi Europa League mùa kế tiếp.

    Tuy nhiên, liệu có lạc quan quá không? Đó là mục tiêu rất khó hoàn thành trong bối cảnh hiện tại. Thậm chí, tình trạng của họ chưa chắc đã khá hơn.

    Kể từ sau chiếc Cúp FA đoạt được cùng Chelsea, sự nghiệp của Hiddink là những ngày dài thảm họa. Ông khiến Nga bỏ lỡ World Cup 2010, bị loại khỏi Euro 2012 cùng Thổ Nhĩ Kỳ, nhạt nhòa ở Anzhi Makhachkala, và sau đó, tiếp tục khiến Hà Lan văng khỏi Euro 2016. Tỷ lệ chiến thắng của ông trong thời gian này chỉ là 51,9%.

    Có một điều chắc chắn, niềm đam mê của Hiddink đã cạn. Ông không còn hứng thú với công tác huấn luyện và nảy sinh tư tưởng nghỉ ngơi. Theo tạp chí Hà Lan Voetbal International, Hiddink đã không nói chuyện nhiều với các cầu thủ khi dẫn dắt ĐT Hà Lan. Trong một cuộc họp hàng tuần, ông đã không có mặt. Sau này, ông bị phát hiện đã trốn trong biệt thự của mình ở miền Nam nước Pháp, mặc dù lên kế hoạch về cuộc trao đổi với đội ngũ cao cấp trong 15 phút.

    Hiddink cũng nhiều lần muốn từ bỏ công việc đã nhận. Khi đội tuyển bắt đầu chệch hướng, ông gợi ý với các quan chức Hà Lan rằng, ông có thể trở thành “quản lý cao cấp” còn người trợ lý Danny Blind sẽ chịu trách nhiệm chính, từ quyết định chiến thuật cũng như chỉ đạo trên sân.

     Hiddink được kỳ vọng nhiều, nhưng ông đã không còn ánh hào quang như trước.
    Hiddink được kỳ vọng nhiều, nhưng ông đã không còn ánh hào quang như trước.

    Trước đó, Hiddink cũng không có kế hoạch tham gia vào một công việc toàn thời gian kể từ những ngày cuối ở Anzhi. Đội bóng nước Nga đã cho ông cả một gia tài (8,6 triệu euro/năm) nhưng HLV người Hà Lan đã cảm thấy mệt mỏi. Ông đã định nghỉ hưu vào cuối mùa 2012/2013 nhưng được thuyết phục ở lại và gia hạn hợp đồng. Đến tháng 7/2013, ông bất ngờ từ chức và nói rằng đã hoàn thành sứ mệnh.

    Sau đó, một đội bóng Trung Quốc đã đề nghị trả mức lương lên đến 15 triệu euro/năm. Tuy nhiên, Hiddink không mấy hào hứng. Nó cũng giống như mùa hè vừa rồi, ông nói không với Leicester City. Ở tuổi 69, phù thủy người Hà Lan thích golf, thưởng thức tách cappuccino, trò chuyện và một cuộc sống êm dịu không bóng đá.

    Hiddink khác và Chelsea cũng khác

    Vậy tại sao Hiddink lại nhận lời tới Chelsea? Đầu tiên, nó xuất phát từ sự nhờ vả của Abramovich, một người có mối quan hệ gần gũi. Tiếp theo, ông cũng muốn làm một điều gì đó để kết thúc sự nghiệp của mình, thay vì được nhớ đến với các vết nhơ ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Dù sao, nó cũng chỉ kéo dài vài tháng.

    Nhưng như đã nói, Hiddink giờ đây có rất ít ham muốn làm việc trong khi ở Stamford Bridge là một đống bừa bộn cần nhiều công sức dọn dẹp.

     Hiddink tới Chelsea chỉ vì người bạn Abramovich.
    Hiddink tới Chelsea chỉ vì người bạn Abramovich.

    Ngoài ra, có cảm giác rằng mọi thứ sẽ diễn ra như với ĐT Hà Lan. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng tính hài hước và thư giãn nhiều hơn là kỷ luật sẽ giúp ích cho các cầu thủ, những người đã có dấu hiệu mệt mỏi sau thời gian khắc khổ với Van Gaal. Nhưng Hiddink lại cho phép quá nhiều sự tự do và điều này đem đến tác dụng ngược. Đội bóng trở nên hỗn loạn, mất phương hướng và vô tổ chức. Trong khi đó, ông lại thờ ơ và bận tâm tới nhiều thứ khác bên ngoài sân cỏ.

    Cheksea hiện tại sa sút chưa từng thấy, thấp hơn nhiều so với sau thời Scolari. Họ cũng không có những cầu thủ có tư chất lãnh đạo (ngoài một Terry già cả) và sở hữu cá tính lớn để hỗ trợ người quản lý. Tệ hơn, những người mà Hiddink sẽ quản lý không chỉ xuống phong độ hay bất mãn với chế độ cũ mà còn có tư tưởng ra đi từ cuối mùa trước.

    Sự kết hợp giữa một ông thầy thích nghỉ ngơi và những cầu thủ không còn khát khao cống hiến, chuyện gì sẽ xảy ra?

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...