MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Chelsea chỉ còn cách Ben Chilwell 15 triệu bảng

    12:07 Thứ bảy 06/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn HLV Frank Lampard đang nỗ lực đưa hậu vệ trái của Leicester City cập bến Stamford Bridge.

    Vào ngày hôm qua, các nguồn tin uy tín đồng loạt đưa tin Chelsea đã chốt thỏa thuận với RB Leipzig về thương vụ Timo Werner. Theo đó, tuyển thủ Đức sẽ ký vào bản hợp đồng đến năm 2025. Các báo cáo tiết lộ, The Blues phải trả cho đại diện Bundesliga số tiền 55 triệu bảng.

    Tiếp đến, ưu tiên của Lampard là “thay máu” vị trí hậu vệ trái. Tất nhiên, không thể phủ nhận Marcos Alonso là một trong những hậu vệ mang thiên hướng tấn công xuất sắc nhất Premier League, nhưng anh lại còn nhiều hạn chế về mặt phòng thủ. Trong khi đó, có vẻ như Emerson đã bị Lampard loại ra khỏi kế hoạch của mình. Gần đây, có khá nhiều đội bóng tại Serie A tỏ ra quan tâm hậu vệ này.

    Leicester ra giá Chilwell 60 triệu bảng - Bóng Đá

     Chelsea muốn có Ben Chilwell.

    Mục tiêu số một của đội bóng thành London là Ben Chilwell. Ngôi sao người Anh đang thể hiện một phong độ ấn tượng với 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo tại Premier League mùa này, giúp Leicester bay cao trên BXH và tràn trề cơ hội trở lại sân chơi Champions League.

    Theo The Guardian, Chelsea và Leicester City đã bắt đầu đàm phán. “Bầy cáo” muốn nhận về ít nhất 60 triệu bảng trong thương vụ này, trong khi The Blues chỉ đáp ứng được con số 45 triệu bảng. Cuộc thương thảo vì vậy chưa có nhiều tiến triển.

    Ngoài Ben Chilwell, Chelsea cũng đưa Alex Telles của Porto và Nicolas Tagliafico của Ajax vào danh sách dự phòng, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với Leicester.

    Dàn sao Chelsea trở lại tập luyện

     
    Endo | 11:37 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...