Những khoảnh khắc ấn tượng của Arsenal trên sân tập
Không ai có thể phủ nhận tài năng của Robin van Persie. Cựu tiền đạo người Hà Lan từng dành cả thanh xuân để cống hiến cho Arsenal. Tuy nhiên, The Gunners lại tỏ ra quá thiếu tham vọng, không đủ khả năng chinh phục những danh hiệu. Điều đó đã khiến cho Van Persie chán nản. Đến mùa hè năm 2012, ông đã quyết định chuyển sang Manchester United.
Trước khi Manchester United gõ cửa, Van Persie cũng từng nhiều lần bày tỏ ý định rời Emirates. Bên ngoài xứ sở sương mù, Juventus đã lên kế hoạch chiêu mộ cựu tiền đạo người Hà Lan để bắt đầu quá trình phục hưng hậu Calciopoli.
Mặc dù vậy, cuối cùng, thương vụ này đã không diễn ra. Mới đây, Robin van Persie đã có dịp hồi tưởng về quãng thời gian khoác áo Arsenal. Trả lời phỏng vấn với nhà báo Kaj Gorgels, cựu tiền đạo người Hà Lan chia sẻ:
"Tại Arsenal, tôi không cảm thấy rằng đội bóng có thể cạnh tranh để đạt được những kết quả tuyệt vời. Một ngày nọ, Chủ tịch đã cho tôi thấy những con số tích cực của CLB, nhưng tôi trả lời rằng mình chỉ quan tâm đến việc giành chức vô địch. Tôi đã nghĩ đến việc rời Anh, thỏa thuận với Juventus chỉ còn 1 bước nữa. Tuy nhiên, Chủ tịch đã tỏ ra cứng rắn với Bianconeri. Tôi cũng đã đề nghị Wenger đưa Chiellini đến London. Arsenal cần 1 cầu thủ gan dạ như cậu ấy, 1 người sinh ra để giành chiến thắng."