(BongDa.com.vn) – Một lần nữa HLV Diego Simeone lại khiến cả Châu Âu phải kinh ngạc vì những gì mà ông làm được cho Atletico Madrid. Ba mùa giải gần nhất với 2 lần vào đến chung kết Champions League. Các đội bóng đại gia của Châu Âu cũng phải ngã mũ thán phục trước thành tích đáng tự hào này của đại diện La Liga.
Nhưng nên biết một điều là, HLV Simeone không được ưa thích ngoài Atletico Madrid. Lý do là vì thứ bóng đá thô ráp, có phần bảo thủ và mang điều gì đó không đẹp. Đúng như vậy, Atletico Madrid không đề cao cái đẹp trong bóng đá mà họ đề cao tính hiệu quả trong từng cuộc chiến. Đội quân của HLV Simeone không có ngôi sao nhưng khi hòa mình trong một tập thể, họ là những người lính can trường và dũng cảm.
Những người lính này chiến đấu dưới sự chỉ huy của người lính anh cả, người đại đội trưởng của họ, HLV Simeone. Chất lính của HLV Simeone đã truyền cảm hứng cho từng cá nhân trong đội hình. Họ tuân thủ đến nghiêm ngặt từng vị trí, từng cách đánh và từng đối thủ. Ở bán kết lượt về Champions League, dẫu biết sẽ đối đầu với đối thủ đang bị tổn thương và có thể “giày xéo” toàn đội bất kỳ lúc nào. Nhưng, HLV Simeone vẫn dũng cảm và can trường trong cách triển khai thế trận của mình.
Trước hết là lối chơi chặt chẽ và không màu mè trên đất Đức. Sau đó là dùng lợi thế ở trận đấu lượt đi để làm điểm tựa. Và cuối cùng là chiến thắng bằng tinh thần cùng bản lĩnh. Sân Alianz Arena đã chứng kiến một Atletico Madrid nhường sân và chịu lép vế hoàn toàn trước Bayern Munich. Cơ hội được Atletico Madrid tạo ra cũng khá ít và họ nhún nhường một cách triệt để.
Kết quả là gì? Bayern Munich chỉ có thể thắng tối thiểu và không thể “cày nát” Atletico Madrid như những lời tuyên bố trước trận đấu. Thầy trò HLV Simeone đã đạt được những điều đề ra, có thể họ đã thua nhưng họ đã thắng bằng tinh thần và không hoảng loạn. Đó chính là yếu tố đã tạo nên những phẩm chất của một người lính trước khó khăn.
Atletico Madrid đang xem HLV Simeone như một tượng đài, điều đó là hoàn toàn xứng đáng bởi người đàn ông Argentina này làm việc với tất cả trái tim dũng cảm và bản lĩnh đáng kinh ngạc. Ở La Liga là sự chen ngang giữa Barcelona và Real Madrid. Ở Champions League là một đối trọng mà bất kỳ đối thủ nào cũng ngán ngại nếu đối đầu.
Atletico Madrid đã từng bị Real Madrid khinh miệt. Họ cũng từng bị Barcelona xem không là gì trong các trận đấu. Ở Châu Âu, các đối thủ vui mừng khi lá thăm mang tên Atletico Madrid. Nhưng bây giờ, gió đã đổi chiều. Bại tướng trong tay HLV Simeone đã có Real Madrid, Barcelona và giờ là Bayern Munich. Vậy thì, Atletico Madrid có còn là một đối thủ “hạng lông” nữa không? Không, họ thuộc “hạng nặng” đấy.
Champions League, nếu năm nay Atletico Madrid có Champions League thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trong triều đại của HLV Simeone. Và người lính Simeone đang được cả trời Âu giơ tay chào một cách nể phục nhất.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam