MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Chẳng còn gì đau đớn hơn khi Bayern đang bị chính hàng thủ "phản bội"

    18:08 Thứ hai 09/12/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa thua trận đấu thứ 2 liên tiếp tại Bundesliga. Đối thủ khiến họ mất mặt lần này chính là Borussia Monchengladbach.

    Bayern Munich vừa nhận trận thua ngược với tỉ số 1-2 trước Borussia Monchengladbach. Màn trình diễn của thầy trò Hansi Flick ở cuộc đối đầu cuối tuần qua được chia thành 2 thái cực, trước và sau bàn thắng khai thông thế bế tắc từ Ivan Perisic.

    Từ đầu trận cho đến phút 50, Bayern hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, Die Roten bất ngờ để cho Gladbach lấn lướt hơn trong giai đoạn sau đó. Không phải ngẫu nhiên mà đoàn quân của Marco Rose sở hữu nhiều thống kê ấn tượng hơn hẳn so với nhà vua nước Đức từ phút 50 trở đi. Gladbach đã có khoảng 40 phút thi đấu cực hay và thành quả cho họ chính là cú đúp của Ramy Bensebaini.

    Hàng thủ đang trở thành

     Gladbach thi đấu tốt hơn Bayern sau bàn thắng của Perisic.

    Đội chủ sân Borussia Park thi đấu hay, đó là sự thật. Tuy nhiên, nếu Bayern chơi đúng với năng lực của mình, Gladbach sẽ không thể vùng vẫy để rồi khiến họ mất mặt. Nguyên nhân giải thích cho trận thua này của đội chủ sân Allianz Arena có rất nhiều, nhưng điển hình nhất nằm ở vấn đề tại hàng thủ.

    Bayern hẳn chẳng thể ngờ được sự vắng mặt dài hạn của Lucas Hernandez và Niklas Sule đang khiến họ khốn đốn hơn bao giờ hết. Những cái tên được tin dùng đang không đáp ứng được sự kỳ vọng.

    Hãy nhìn lại trận đấu vừa qua, Javi Martinez đã vô tình "dâng" chiến thắng cho Gladbach sau tình huống truy cản với Marcus Thuram trong vòng cấm. Ở pha bóng đó, với một ngôi sao dày dặn kinh nghiệm như cầu thủ người Tây Ban Nha, đáng lẽ ra anh cần phải có cách xử lý tốt hơn thay vì khiến đội nhà rơi vào nghịch cảnh vì bị thổi phạt đền và thi đấu thiếu người.

    Hàng thủ đang trở thành

     Martinez chính là mấu chốt chính khiến Bayern thua trận.

    Martinez chưa phải nhân vật duy nhất khiến hàng thủ của Bayern tan nát. Trước Frankfurt, Jerome Boateng thậm chí còn bị đuổi khỏi sân ngay phút thứ 9. Đó là tình huống mấu chốt khiến gã khổng lồ xứ Bavaria nhận thất bại lịch sử cách đây 1 tháng.

    Vào mùa hè, Bayern đã quyết tâm chơi lớn chi 115 triệu euro để mua 2 hậu vệ là Lucas Hernandez và Benjamin Pavard. Những tưởng đây là động thái dư thừa của ban lãnh đạo bởi câu lạc bộ không thiếu người thi đấu tại hàng thủ. Tuy nhiên, mọi chuyện thời gian gần đây đã chỉ ra tính đúng đắn cho việc làm này.

    Thời còn tại vị, Niko Kovac hoàn toàn có lý vì đặt niềm tin vào bộ đôi tân binh và ngó lơ Boateng lẫn Martinez. Trong bối cảnh đội hình của Bayern chủ động dâng cao, áp đặt thế trận thì bộ đôi Đức - Tây Ban Nha, 2 ngôi sao bắt đầu có tuổi và chậm chạp, đã không thể đối phó nổi trước hàng loạt pha bóng phản công từ đối thủ.

    Hàng thủ đang trở thành

     Bayern từng trả giá vì chiếc thẻ đỏ của Boateng.

    Sau tất cả hẳn "Hùm xám" đang cầu mong Sule và Hernandez trở lại càng sớm càng tốt. Lúc này, hàng thủ đang "phản bội" Bayern và ảnh hưởng đến tham vọng của họ trong mùa giải hiện tại. 

    Video Lewandowski ghi bàn:

    Lữ Phong | 17:25 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...