Nếu để chọn ra một đội tuyển có màn trình diễn ấn tượng và thuyết phục nhất từ đầu EURO đến giờ, đó chắc chắn phải là Italy. Azzurri đang thể hiện sức mạnh vô cùng hủy diệt khi đè bẹp hai đối thủ khó chịu là Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ với cùng tỷ số 3-0, và khi giải đấu này chưa đi hết một tuần thì họ đã giành vé vượt qua vòng bảng.
Lâu lắm rồi người ta mới lại được thấy sắc thiên thanh sống động như thế ở một giải đấu lớn. Lần gần nhất Italy trình diễn một lối chơi hấp dẫn và hiệu quả đã ở 9 năm về trước, tại EURO 2012 với sự bùng nổ của Mario Balotelli cùng với bộ não Andrea Pirlo. Tuy nhiên Azzurri giờ khác xưa rất nhiều, sau một giai đoạn dài chìm trong khủng hoảng, đỉnh điểm là việc không giành nổi tấm vé dự World Cup 2018 đã buộc đội bóng này cải tổ.
Gian Piero Ventura nhường ghế nóng lại cho Roberto Mancini, một chiến lược gia lão làng và am hiểu bóng đá Italy hơn bất kỳ ai khi đây chính là quê hương của ông. Mancini lập tức đập bỏ sơ đồ 3 trung vệ vốn gắn bó với Azzurri từ thời Cesare Prandelli để chọn một 4-3-3 giàu sức tấn công hơn.
Nói đấy là một cuộc cách mạng thì hơi quá, nhưng những thay đổi của cựu thuyền trưởng Inter Milan đã thực sự giúp ĐT Italy lột xác hoàn toàn cả về tinh thần lẫn lối chơi. Không còn một màu thiên thanh ảm đạm, nhợt nhạt nữa, đội tuyển từ đất nước hình chiếc ủng tấn công rực lửa. Trong 30 trận đấu dưới thời Roberto Mancini, Azzurri ghi tới 75 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận.
Và Mancini cũng là một người Italy, trưởng thành từ Calcio nên với ông Catenaccio chưa bao giờ chết cả. Đoàn quân của ông tấn công hay nhưng vẫn giữ được bản sắc bằn lối đá phòng ngự khoa học. Suốt 30 trận đấu kể trên, họ chỉ thủng lưới 14 bàn. Thậm chí 9 trận gần nhất, chưa đối thủ nào chọc thủng được mành lưới của Azzurri.
Ở cuộc đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ, họ chỉ tung được đúng 3 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Gianluigi Donnarumma. Và nếu bạn cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ quá yếu để tạo ra thế trận thuận lợi trước Italy thì hãy nhìn vào Thụy Sỹ, đối thủ này kiểm soát bóng 51%, có số đường chuyền nhiều hơn Italy (543 so với 527) nhưng số lần dứt điểm chưa bằng một nửa Azzurri (6 so với 13).
Khác với Bồ Đào Nha, Pháp hay Anh, Italy không sở hữu một rừng sao đẳng cấp thế giới. Phần lớn cầu thủ dự EURO của họ chơi bóng ở giải quốc nội, chỉ có đúng Emerson và Jorginho là đang chơi bóng ở Premier League, giải VĐQG số một hành tinh. Tuy nhiên Mancini lại thành công trong việc kết hợp dàn cầu này lại với nhau.
Họ phối hợp nhuần nhuyễn với tốc độ rất cao nhưng không hề mất đi sự chính xác. Hai trận đã qua tại EURO, Italy luôn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác từ 85% trở lên với tổng số đường chuyền là hơn 500, nó cho thấy đội tuyển này là một tập thể kết dính và được tổ chức rất tốt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Italy hứa hẹn sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay.
Tổng hợp bàn thắng của Immobile cho Azzurri: