MỚI NHẤT :
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Pochettino: “Hãy chấm dứt những tin đồn ngu ngốc”
  • Liệu Andriy Lunin có giữ được vị trí khi Thibaut Courtois quay lại?
  • Reece James gửi thông điệp ngày đàn em ra mắt
  • Ethan Wheatley: Cỗ máy ghi bàn tiếp theo của Man Utd?
  • Bradley và nhiệm vụ thuyết phục Arne Slot
  • Ngoại binh tỏa sáng, Quảng Nam đánh bại Hà Tĩnh
  • 10 thống kê Roma 0-2 Leverkusen: Dybala "hết phép"; Wirtz quá đỉnh
  • 11 thương vụ đắt giá nhất của Jurgen Klopp 11 năm qua
  • M.U đánh tiếng, Roque muốn gặp Giám đốc Barca
  • 10 thống kê Chelsea 2-0 Tottenham: "Hung thần" Nicolas Jackson
  • Những thách thức chờ đón Endrick Felipe tại Real Madrid
  • Có bất ngờ khi Sancho tỏa sáng ở ngoài Man Utd?
  • Cannavaro có thể giúp Udinese trụ hạng mùa này?
  • Báo Hàn chê tân HLV ĐT Việt Nam "thiếu năng lực chiến thuật"
  • Real Madrid muốn mua ngôi sao Liverpool với giá "ưu đãi"
  • Sự trỗi dậy khó tin tại Chelsea
  • Champions League: Nhẹ vía thì đừng mơ vinh quang

    13:21 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Hai trận Bán kết lượt về điên rồ bật nhất lịch sử C1 đã khép lại. Những kẻ tưởng chừng phải rời cuộc chơi ngay từ lượt đi đã xuất sắc lội ngược dòng để giành vé vào Chung kết. Champions League luôn là vậy, để lên đỉnh vinh quang, bạn phải là kẻ bản lĩnh nhất.

    Barcelona hành quân đến sân Anfield với khí thế hừng hực sau đại thắng 3-0 ở lượt đi. Họ đã mơ tới trận chung kết, tới cú ăn ba vĩ đại tiếp theo, mặc cho huấn luyện viên Valverde vẫn phát biểu dè chừng: “Chiến thắng lượt đi chẳng có ý nghĩa gì với chúng tôi lúc này cả. Liverpool là đội bóng cực mạnh. Họ có thể đánh bại chúng tôi như cách chúng tôi đã làm bất cứ lúc nào”. Sự thận trọng của ông là có lý khi thảm kịch trên sân Olimpico mùa trước vẫn nhơn nhởn trước mắt. Và ông vẫn bố trí Arturo Vidal trong đội hình xuất phát nhằm giảm bớt sức công phá của Liverpool. Suốt 90 phút trên sân, ông luôn đăm chiêu, lo lắng, đúng như ông phát biểu.

     - Bóng Đá

     Cả thế giới nín thở dõi theo trận đấu hấp dẫn giữa Liverpool và Barca

    Nhưng có vẻ các cầu thủ Barca vẫn chưa hiểu được ý thầy mình. Họ thi đấu thiếu chắc chắn, khớp tâm lý ngay từ những phút đầu. Liverpool nhập cuộc đầy tự tin, như phát biểu của Klopp: “Chúng tôi sẽ đi tiếp. Còn nếu không, chúng tôi phải thua cho đẹp”. Trên gương mặt thầy trò Klopp, chẳng có vẻ gì phải lăn tăn kết quả lượt đi cả, họ thi đấu quyết tâm và nguy hiểm trong từng pha bóng. Các cầu thủ Liverpool và CĐV đã tạo ra ngọn lửa rực cháy trên sân Anfield, để các cầu thủ Barca phải mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng của Origi. Lửa vẫn tiếp tục cháy hừng hực, để rồi họ ghi liền thêm 3 bàn để hoàn tất cú lội ngược dòng. Đỉnh điểm của bản lĩnh, sự tự tin mà Jurgen Klopp thể hiện chính là việc ông đưa Daniel Sturridge vào sân trong những phút cuối. Chẳng có gì phải e sợ cả. Họ đã trở về từ cõi chết và bây giờ, chẳng có gì đẹp hơn là lắp thêm nòng súng và khiến Barca phải lún sâu hơn vào chính địa ngục ấy.

     - Bóng Đá

     Cuối cùng, chiến tích Istanbul huyền thoại lại xuất hiện

    Khác với Liverpool, Tottenham tham dự Champions League nhưng không được kỳ vọng nhiều. Họ rơi vào bảng tử thần với Barcelona, Inter Milan. Rất nhiều người đã lo sợ họ không vượt qua được vòng bảng, hay sẽ bị Manchester City đánh bại khi cả hai đội gặp nhau ở Tứ kết. Nhưng không! Tottenham đã khiến tất cả “việt vị”. Họ mới chính là đối thủ của “Lữ đoàn đỏ” ở trận đấu cuối cùng, tạo nên một trận chung kết “toàn Anh” trong mơ sau hơn 10 năm.

    Thứ giúp họ thành công cũng chính là bản lĩnh. Họ đã lách qua khe cửa hẹp vòng bảng khi chỉ hơn Inter chỉ số phụ. Sau khi dễ dàng vượt qua Dortmund, họ phải gặp đối trọng thật sự là Man City đang rất khát Champions League. Nhưng họ cũng đã chiến đấu quả cảm, quật ngã Man City ngay trên sân Etihad trong một trận cầu đầy cảm xúc. Đến Bán kết, cho tới khi bắt đầu hiệp hai ở trận lượt về, thầy trò Pochettino vẫn đang bị Ajax dẫn trước 3-0 sau hai lượt trận. Nhưng đúng lúc đó, bản lĩnh của một đội bóng bị dồn vào chân tường đã giúp họ chơi thăng hoa và giành chiến thắng. Chẳng có gì giúp được Tottenham trong trận đấu đó ngoài bản lĩnh và quyết tâm ngút trời.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Tottenham

     Cũng phải giành lời khen cho Ajax, trong thời điểm Tottenham vùng lên mạnh mẽ và chỉ còn cách tấm vé đi tiếp đúng 1 bàn, các cầu thủ trẻ của đội chủ sân Johan Cruyff  cũng chiến đấu kiên cường. Họ tập trung phá giải các bài tấn công của đối thủ, và tạo ra rất nhiều cú sút nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, họ mới chính là đội đi tiếp.

    Nhìn Ajax thi đấu, các cầu thủ Barcelona nên tự hổ thẹn. Sau khi bị thủng lưới 1 bàn, Barca là gã khổng lồ và họ vẫn nắm lợi thế. Nhưng họ thi đấu bạc nhược, thiếu bản lĩnh. Thật sự trận đấu này, bản lĩnh quyết định tất cả. Barca vẫn phải mệt mỏi chạy theo các đợt lên bóng tốc độ của Liverpool, và bế tắc khi chẳng biết làm gì trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Với lối đá cùng kỹ năng cầm bóng thượng thừa, Barca vẫn có khả năng giữ bóng để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Nhưng họ lại thi đấu như chính họ mới là người khát bàn thắng, chứ không phải Liverpool. Lỗ hổng cứ tạo ra và bàn thua cứ ập đến. Barca cũng thất bại vì hai người thủ lĩnh của họ quá “hiền”. Khác với Klopp, luôn truyền “sự máu lửa, chất rock thăng hoa” cho học trò trên đường biên; Valverde chỉ biết nhíu mày, thể hiện sự lo lắng rõ trên khuôn mặt. Trong khi đó trong sân, Messi thực sự bất lực trong vòng vây của các cầu thủ Liverpool. Anh cũng không vực dậy được tinh thần của đồng đội khi tất cả “đang trông chờ vào anh”.“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Nhưng nếu Barca không sửa tật “yếu bóng vía” của mình, dòng sông đó sẽ nhấn chìm Barca thêm nhiều lần nữa!

     - Bóng Đá

       Sự thất vọng tột cùng của các cầu thủ Barcelona

    Một tấm gương cho đội bóng nào muốn giành chức vô địch C1, đó chính là tập thể Real Madrid với “ba chức vô địch liên tiếp”. Đối thủ của Real trong 3 trận Chung kết đó chính là Atletico Madrid với lối đá phòng ngự khoa học, hay Juventus công cường thủ chắc, và gần nhất chính là Liverpool với lối đá rực lửa và phản công thần tốc. Trùng hợp là cả ba đội bóng đó đều đã loại Barca trên con đường chinh phục ngai vàng của mình. Đáng chú ý hơn, Atletico loại Barca với tổng tỉ số là 3-2 ở Tứ kết, sau khi thua 2-1 ở lượt đi. Còn Liverpool không cần nói nữa, họ thật sự là khắc tinh của Barcelona.

    Trong khi đó, Real không cần biết đối thủ là ai, họ chỉ việc ra sân với tâm thế giành chiến thắng. Bởi như lời một người anh trong giới viết báo đã nói: “Con người là sống, chiến thuật là chết”. Cái họ hơn người chính là bản lĩnh vượt trội, DNA của nhà vô địch. Bằng chứng chính là kết quả hay thế trận bất lợi về phía mình, họ vẫn không cho đối thủ lấn lướt, qua đó dùng bản lĩnh và kinh nghiệm để chiến thắng. Barca cần phải biết rằng: “Để đứng được trên đỉnh núi, trước tiên cần phải chịu được áp lực độ cao mà không ai chịu được!”

     - Bóng Đá

    Real Madrid – Ông vua Champios League

    Cuối cùng, xin chúc mừng Liverpool và Tottenham hoàn toàn xứng đáng vào Chung kết C1. Và nếu muốn biết ai sẽ trở thành “Tân vương” của Lục địa già, thì phải xem ai học được từ Real Madrid nhiều hơn!

    (Bạn đọc: Cao Tùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:05 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...