MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • Chấm điểm Everton trận Fulham: Calvert-Lewin hay nhưng không thể quên 1 người

    02:44 Thứ hai 23/11/2020

    BongDa.com.vn Everton có chiến thắng quan trọng trên sân nhà của Fulham sau 2 trận toàn thua để trở lại đường đua. Sau đây là điểm số tờ Liverpoolecho chấm cho các cầu thủ của The Toffees.

    Jordan Pickford: 6 điểm

    Thủ thành người Anh băng ra quá muộn khi Reid xâm nhập vòng cấm và ghi bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy, anh cũng chơi khá vững chắc trong phần lớn thời gian trên sân.

     - Bóng Đá

     Pickford không thể làm gì trong bàn thua thứ 2 khi bóng đập chân đồng đội của anh và đi vào lưới.

    Ben Godfrey: 6 điểm

    Cựu cầu thủ của Norwich City có một hiệp một khá ổn, càng đá càng tự tin hơn. Song anh lại mắc lỗi dẫn tới quả penalty ở hiệp 2 khi mà Everton chịu sức ép lớn hơn vì chủ động nhường sân lại cho Fulham. Rất may là quả penalty đó không thành công.

    Michael Keane: 6 điểm

    Keane chơi ổn định bên phía cánh trái và vững vàng nhất trong số 3 trung vệ của Everton.

    Yerry Mina: 5 điểm

    Trung vệ người Colombia tỏ ra chậm chạp trong cả 2 bàn thua, đặc biệt là trong bàn gỡ hòa khi để Reid thoải mái băng vào vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc. Có vẻ anh vẫn chưa thể quên đi màn trình diễn tồi tệ của mình trên tuyển Quốc gia và trở thành điểm đen bên phía Everton trong trận thắng này.

     - Bóng Đá

     Yerry Mina quá chậm chạp trong pha bóng dẫn tới bàn thắng gỡ hòa của Fulham.

    Alex Iwobi: 7 điểm

    Iwobi bất ngờ được bố trí đá bên hành lang cánh phải nhưng đã làm khá tốt, đặc biệt trong mặt trận tấn công. Cựu cầu thủ Arsenal đã có một loạt các pha tạt bóng nguy hiểm, đồng thời khả năng rê dắt tốt giúp anh mở ra cơ hội cho Everton ở bàn thắng thứ 2.

    Allan: 6 điểm

    Tiền vệ người Brazil này vẫn chưa tìm lại được phong độ mà anh đã thể hiện hồi đầu mùa sau khi gặp chấn thương trong tháng 9. Dẫu vậy, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn khi Allan không có được 100% thể lực khi gặp chút vấn đề lúc lên tuyển Quốc gia.

    Abdoulaye Doucoure: 7 điểm

    Doucoure có pha đánh đầu cận thành tuyệt đẹp giúp nâng tỉ số lên 3-1 cho Everton song khả năng bảo vệ hàng thủ cũng như điều tiết trận đấu vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn như bình thường anh thể hiện.

     - Bóng Đá

     Cú đánh đầu cận thành không thể cản phá của Doucoure mang tới bàn thắng thứ 3 cho Everton.

    Lucas Digne: 8 điểm

    Hậu vệ cánh của Everton chơi khá im ắng trong những phút đầu trận, nhưng đã thể hiện đẳng cấp của mình trong hai tình huống tạt bóng như đặt cho Calvert-Lewin và Doucoure ghi bàn. Digne thực sự là mối đe dọa đáng sợ nhất cho Fulham mặc dù có trùng xuống đôi chút ở hiệp 2 khi Everton chơi chậm lại.

     - Bóng Đá

     Cả Doucoure lẫn Calvert-Lewin đều phải cám ơn Digne bởi những pha tạt bóng như đặt của hậu vệ trái này.

    Richarlison: 7 điểm

    Vừa trở lại đội hình chính của Everton, Richarlison ngay lập tức cho thấy phẩm chất ngôi sao với sự xông xáo và khả năng đi bóng lắt léo. Bàn thắng mở tỉ số của Everton có công rất lớn của tiền đạo người Brazil, chính anh là người đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm trước khi căng ngang cho Calvert-Lewin. Everton có Richarlison quả thực là một Everton rất khác.

    Dominic Calvert-Lewin: 8 điểm

    Tiền đạo người Anh luôn có mặt đúng chỗ đúng thời điểm để ghi bàn, cho thấy sự thính nhạy đáng sợ của mình. Với cú đúp vào lưới Fulham, Calvert-Lewin lại vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn sau 9 vòng đấu.

     - Bóng Đá

     Bộ ba James - Calvert Lewin - Richarlison được tái hợp, Everton ngay lập tức có chiến thắng.

    James Rodriguez: 6 điểm

    Học trò cưng của HLV Carlo Ancelotti nhập cuộc chậm chạp nhưng vẫn biết tạo dấu ấn trong pha chuyền bóng thông minh (pre-assists) cho Digne, trước khi hậu vệ trái này có pha kiến tạo cho Calvert-Lewin. James có vẻ đuối sức về cuối trận, có lẽ do đợt tập trung như "ác mộng" trên tuyển vừa qua.

    Siêu phẩm James Rodriguez khi tập luyện 

     
    Hải Lê | 02:14 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...