(BongDa.com.vn) – Nếu phải chọn ra những cái tên làm Chelsea tuột dốc không phanh ở mùa này thì Cesc Fabregas xứng đáng phải xướng lên đầu tiên. Ngôi sao 28 tuổi này đang vật vờ và lặp lại sự ì ạch của mình như trong giai đoạn khoác áo Barcelona.
Cuối tuần qua, Chelsea tiếp tục thể hiện sự bế tắc và nhạt nhòa khi có trận hòa 0-0 thiếu lửa trên sân White Hart Lane của Tottenham. Kết quả hòa trước Spurs trên sân khách không phải là điều quá tồi tệ thế nhưng cái cách mà họ có được một trận hòa thực sự khiến nhiều người yêu mến đội bóng này ngán ngẩm.
Ở trận đấu này Fabregas tiếp tục được Mourinho tin tưởng dùng đá cặp với Matic nhưng những thông số mà tiền vệ sinh năm 1987 để lại khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Suốt cả trận đấu, cựu sao Barcelona không tung ra nổi một cú sút và cũng chẳng chuyền được một đường bóng nguy hiểm nào ra hồn.
Con số thống kê chỉ ra rằng, F4 chỉ có đúng một lần thực hiện đường chuyền vào vòng cấm của Spurs nhưng tiếc rằng đó là đường chuyền hỏng. Còn lại Fabregas có tới 7 lần chuyền xa hỏng, một con số đáng trách với một tiền vệ đẳng cấp cao như anh. Tất nhiên tỉ lệ chuyền chính xác của cầu thủ này ở trận đấu này cũng chỉ đạt 76%.
Suốt cả 14 trận ở mùa này Fabregas chưa hề vắng mặt lần nào nhưng điều gây sốc là việc cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn chưa có nổi một bàn thắng và mới chỉ có 2 lần kiến tạo thành công. Nếu đem so với mùa giải trước thì đấy là kết quả khác biệt một trời một vực, cùng thời điểm này năm ngoái Fabregas đã kiến tạo hàng chục đường chuyền thành bàn và đe dọa xô đổ kỉ lục của Thierry Henry.
Dẫu biết Chelsea sa sút là lỗi của toàn đội bóng nhưng có thể khẳng định rằng Fabregas đã hoàn toàn mất đi những tinh túy của mình từng phô diễn trực tiếp khiến The Blues lao đao. Giờ này, nhiều người mới chợt nhận ra rằng Barcelona có cái lý của họ khi không hề mặn mà trong việc níu chân Fabregas.
Trong giai đoạn cuối ở Nou Camp, Fabregas cũng thường xuyên trận cắc trận bùm và đội bóng xứ Catalan khó chấp nhận điều đó dù lúc mới quay về sân Nou Camp F4 cũng tỏa sáng rực rỡ. Fabregas dường như là mẫu cầu thủ khó giữ được sự ổn định lâu dài và đang bắt đầu một chu kì suy thoái mới.
Nhiều người đã vội trách cứ Arsene Wenger khi phớt lờ ngôi sao này thời điểm anh quay lại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng nhìn những màn trình diễn thượng thặng của Oezil trong việc kiến tạo lẫn ghi bàn tất cả mới cảm thấy sự đúng đắn và quyết đoán của Giáo sư. Giờ đây chính Mourinho mới đang là người đau đầu cho sự bệ rạc của ngôi sao 28 tuổi.
Chắc chắn trong thời gian tới Người đặc biệt vẫn sẽ miễn cưỡng tin tưởng vào ngôi sao người Tây Ban Nha này bởi cũng có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên một khi TTCN mùa đông mở cửa chỗ đứng của Fabregas sẽ lung lay rất nhiều. Thay đổi kịp không Fabregas?