MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Cầu thủ U15 Việt Nam nâng cao cúp vô địch về nước

    18:25 Chủ nhật 23/07/2017

    Vào lúc 14h40 chiều nay, các thành viên đội tuyển U15 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, sau chiến tích giành cúp vô địch giải U15 Đông Nam Á trên đất Thái Lan. Đông đảo quan chức VFF, báo chí và người hâm mộ có mặt đón thầy trò Vũ Hồng Việt.

    Chuyến bay chở đội tuyển U15 Việt Nam hạ cánh lúc 13h50, nhưng phải sau đó gần 1 tiếng các cầu thủ mới làm xong thủ tục nhập cảnh để bước ra ngoài sảnh.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á đầy thuyết phục.

    Ngay khi xuất hiện, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã nhận được những bó hoa tươi thắm từ người thân, người hâm mộ. Các chàng trai trẻ áo đỏ cũng không quên nâng cao chiếc cúp vô địch mà họ vừa giành được ngay trên sân của Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Ảnh H.Đ.

    Chia sẻ cảm xúc khi về nước cùng với chiếc cúp đầy ý nghĩa, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Thực sự thì chúng ta ở vòng bảng gặp các đối thủ dễ, chỉ khó khăn khi gặp Úc ở bán kết. Trận thắng 2-0 trước Úc đã giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều. 

     - Bóng Đá

     Ảnh H.Đ.

    Mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là vào bán kết, nhưng các học trò của tôi đã làm tốt hơn như thế, và tôi luôn tin các cầu thủ của mình hoàn thành nhiệm vụ trước mỗi trận đấu.

    Ở trận chung kết, có rất đông khán giả tới sân cổ vũ cho đội nhà, nhưng chúng tôi không hề bị mất tinh thần. Bằng chiến thuật tốt, chơi quả cảm và sự xuất sắc ở loạt luân lưu, U15 Việt Nam đã giành cúp vô địch xứng đáng.”

     - Bóng Đá

     Ảnh H.Đ.

    Cũng theo HLV Hồng Việt, lứa U15 hiện tại rất tiềm năng và vẫn đang được VFF đầu tư, chuẩn bị cho các giải đấu phía trước, gần nhất là giải vô địch châu Á. Toàn đội sẽ về nhà nghỉ ngơi ít ngày, sau đó lại tập trung để tập luyện.

     - Bóng Đá

     Ảnh H.Đ.

    Trợ lý Quang Long cho biết, sau khoảng thời gian dài xa gia đình, anh thèm được ăn một bát phở nóng: “Ngay sau khi U15 vô địch, tôi đã chia sẻ cảm xúc hạnh phúc với bạn gái của mình đầu tiên. Cảm giác của tôi khi về nước là thèm ăn một bát phở cùng cafe phố cổ.”

     - Bóng Đá

     Ảnh H.Đ.

    Còn thủ môn Vũ Duy Dũng, người hùng trong chiến thắng của U15 Việt Nam khi cản phá thành công hai quả 11m trong loạt “đấu súng”, chia sẻ: “Em rất hạnh phúc khi đây là thành tích quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu. Thực sự lúc bước vào loạt luân lưu may rủi em chỉ nghĩ mình phải tự tin, phán đoán chuẩn xác, chứ không có bí quyết gì đặc biệt.”

    Theo kế hoạch, 11h ngày mai (24/7), VFF sẽ tổ chức lễ mừng công đội tuyển U15 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2017.

    S.N | 15:26 23/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...