MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Cầu thủ hay nhất' của Sir Alex vẫn thất nghiệp sau khi rời Man Utd

    13:25 Thứ ba 01/08/2023

    BongDa.com.vn Sir Alex Ferguson giành chức vô địch Premier League 2012/13, mùa giải cuối cùng với Manchester United, nhưng cầu thủ mà ông ca ngợi sau đó không bao giờ phát huy hết tiềm năng.

     


    Mùa 2012/13, triều đại của Sir Alex Ferguson kết thúc theo cách đã định hình di sản Manchester United của ông trong suốt thời gian cầm quyền ở Old Trafford, bằng cách giành thêm một chức vô địch Premier League.

    Sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Aston Villa, sự cuồng nhiệt xoay quanh việc Ferguson sắp ra đi cùng cú hattrick siêu phàm của Robin van Persie đã thắp sáng cả bầu trời Old Trafford. Và bất kỳ sự lo lắng nào về việc huyền thoại người Scotland sẽ chia tay đội bóng tạm thời bị xua tan.

    'Cầu thủ hay nhất' của Sir Alex vẫn thất nghiệp sau khi rời Man Utd - Bóng Đá

     Ferguson và danh hiệu cuối cùng với Man Utd.

    Ferguson, giờ đã 81 tuổi, luôn tin tưởng vào thành công của đội bóng. Nhưng khi chỉ ra ngôi sao mà ông kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công ở Man United, khá bất ngờ khi đó không phải là Van Persie, Wayne Rooney, hay David de Gea.

    Phil Jones, 21 tuổi, có 24 lần ra sân cho câu lạc bộ trong mùa giải đó, hai năm sau khi chuyển đến từ Blackburn với giá 16,5 triệu bảng. Thực tế, khúc dạo đầu của Jones sớm gặp khó khăn do chấn thương.

    Nhưng đêm đó ở trận gặp Villa, Jones đã tỏa sáng rực rỡ, khiến Ferguson phải đưa ra một đánh giá kinh ngạc: “Bạn đã thấy (Phil) Jones tối nay. Tôi nghĩ Jones có thể là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà chúng tôi từng có, bất kể chúng tôi sử dụng cậu ấy ở vị trí nào.

    Ở tuổi 21, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ phi thường. Tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở bất cứ đâu trên sân. Cậu ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn, với bản năng và khả năng đọc trận đấu của mình."

    Thật vậy, vào thời điểm đó, sự linh hoạt trong lối chơi của tuyển thủ Anh đã được thể hiện rõ ràng. Jones đã phục vụ cho Ferguson ở vị trí hậu vệ phải, trung vệ và tiền vệ trung tâm. Khả năng thích ứng của Jones khiến nhiều người tin rằng anh sẽ có một sự nghiệp xuất sắc trong màu áo đỏ và tuyển Anh.

    'Cầu thủ hay nhất' của Sir Alex vẫn thất nghiệp sau khi rời Man Utd - Bóng Đá

     Sự nghiệp Jones chôn vùi do chấn thương.

    Tuy nhiên, chưa đầy một thập kỷ kể từ sau tuyên bố của Ferguson, sự nghiệp của Jones đang đi vào ngõ cụt. Có những chiến thắng tại FA Cup và Europa League, trong đó Jones không được sử dụng trong cả hai trận chung kết. Các vấn đề chấn thương trở nên dai dẳng.

    Cầu thủ 31 tuổi cuối cùng không được Man Utd giữ lại vào mùa hè này sau khi chỉ có 6 lần ra sân ở Premier League trong 4 mùa giải cuối cùng gắn bó với sân Old Trafford.

    Erik ten Hag thậm chí xác nhận Jones không hoàn thành bất kỳ một buổi tập đầy đủ nào kể từ khi ông lêm nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái, do chấn thương đầu gối tái phát nặng. Giờ thì Jones gần như vô hình trên thị trường chuyển nhượng.

    Hơn một tháng sau khi chính thức được trả tự do, Jones vẫn chưa được một câu lạc bộ nào khác săn đón. Cầu thủ có tài năng và được Sir Alex đánh giá cao này không bao giờ phát triển như kỳ vọng.

    Jones xứng đáng có cái kết tốt hơn thay vì mãi mãi gắn liền với hình ảnh chấn thương. Ferguson nói như thể chức vô địch Premier League 2012/13 là bàn đạp để Jones tạo nên một di sản lớn ở Old Trafford. Ngược lại, đó là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp Phil Jones.

    Tiểu Lam | 12:55 01/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...