MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Cầu thủ Chelsea không phải là… rô-bốt

    17:10 Thứ tư 16/12/2015

    Trung vệ Gary Cahill đã lên tiếng đáp lại những chỉ trích nhằm vào Chelsea sau kết quả thất vọng kể từ đầu mùa.

    (BongDa.com.vn) – Trung vệ Gary Cahill đã lên tiếng đáp lại những chỉ trích nhằm vào Chelsea sau kết quả thất vọng kể từ đầu mùa.

    Gary Cahill (Chelsea). Ảnh: Internet.
    Gary Cahill (Chelsea). Ảnh: Internet.
    T
    rận thua 1-2 trước Leicester City cách đây không lâu đã đẩy thầy trò HLV Jose Mourinho rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League.

    Cần phải nhấn mạnh rằng, mới chỉ cách đây nửa năm, Chelsea vẫn đang là nhà vô địch của bóng đá Anh với một đội hình mạnh mẽ và giàu sức chiến đấu bậc nhất xứ sở sương mù.

    Trả lời phỏng vấn trước báo giới, trung vệ Gary Cahill cho rằng nguyên nhân khiến đội bóng thành London sa sút là bởi các cầu thủ The Blues đã mệt mỏi sau một chu kỳ thành công.

    “Chúng tôi đã giành chức vô địch Premier League mùa trước nhưng lại sa sút nghiêm trọng trong năm nay, đó là mặt trái của bóng đá. Mọi thứ luôn trở nên khó khăn sau khi bạn bước lên đỉnh cao. Các cầu thủ Chelsea không phải là rô-bốt.

    Khi mọi việc diễn ra không tốt đẹp, đồng nghĩa rằng toàn đội phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa và tất cả sẽ ổn. Chelsea sẽ không đầu hàng trước tình hình hiện tại, chắc chắn là như vậy.”, ngôi sao người Anh tuyên bố.

    B.D - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...