Xác nhận về thông tin này, chủ tịch của Verona - Maurizio Setti đã cho biết: "Cậu ấy sẽ ra đi. Về mặt chuyên nghiệp, tôi chẳng thể trách cậu ấy bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên cậu ấy hoàn toàn không biết mình muốn gì, cậu ấy chẳng thể xác định là mình muốn ở nhà hay tiếp tục chơi bóng."
Về phía Cassano, mới đây anh cũng đã khẳng định rằng việc chia tay Verona lần này không hề đồng nghĩa với việc giải nghệ. Cụ thể cựu tiền đạo của Sampdoria đã chia sẻ rằng: "Tôi không hề có ý định giải nghệ, đơn giản vì tôi cho rằng mình không thể tiếp tục cùng Verona."
"Về mặt thể lực, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã ở đó tập luyện và chuẩn bị mọi thứ trong 15 ngày, vấn đề chỉ là tôi cảm thấy không thật sự phù hợp khi tiếp tục làm việc với đội bóng này mà thôi."
Theo Sky Sport Italia cho biết, một trong những nguyên nhân khiến 'mối tình' giữa Cassano và Verona tan vỡ chóng vánh đó chính là vì gia đình của tiền đạo 34 tuổi này không chấp nhận chuyển lên miền Bắc nước Ý sinh sống.
Video tài năng của Antonio Cassano