(BongDa.com.vn) – Không cần chờ đến trận chung kết mới có vé giả, mà ở ngày 24/11 vé khán đài B đã có hiện tượng này. Khán giả rất khó phân biệt đúng sai nếu không chú ý kỹ và so sánh với vé thật.
GVé của ngày thi đấu cuối cùng đã được BTC bán hết, 14.000 vé đã đến tay khán giả nhưng có vẻ như nhiêu đó không đáp ứng đủ nhu cầu của người hâm mộ. Vẫn có người bất chấp việc bỏ ra số tiền lớn hơn thực tế của vé để có cơ hội vào sân. Số khác ngậm ngùi khi không thể đặt chân vào khán đài.
Chính vì vậy mà vé giả mới có cơ hội nhen nhóm, manh múng trở lại. Còn nhớ cũng ở giải này năm ngoái, vé giả đã tung hoành ngang dọc khiến BTC khá bất ngờ, nhưng năm nay việc này diễn ra khá kín đáo và không rầm rộ. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận tình trạng vé giả ở một cửa soát vé trong ngày 24/11 nên rất có khả năng ngày 29/11 diễn ra trận chung kết cũng sẽ tái phát hiện tượng này.
Theo một khán giả có mặt ở cổng sân Thống Nhất thì vé giả không khác gì vé thật nếu nhìn lướt qua. Vé giả in ngày thi đấu và giá tiền với mực đỏ đậm hơn. Dòng chữ “Giải bóng đá U.21 Quốc tế” có đổ bóng từng chữ một chứ không đổ bóng cả cụm từ như vé thật. Sai sót lớn nhất chính là chữ “Báo” phía trên chữ “Thanh Niên” ở vé giả dính liền nhau, không có khoảng cách. Trong khi đó, trên vé thật thì chữ “Báo” có một khoảng cách dễ nhận ra phía trên chữ “Thanh Niên”.
Hình ảnh được một khán giả ghi lại ngay khi lực lượng an ninh sân phát hiện có sự khác biệt giữa hai tấm vé của khán đài B. Được biết, tem trên vé giả là tem thật và được lấy từ các vé đã bán ra của các trận diễn ra trước đó. Nếu người hâm mộ không tinh ý, lực lượng an ninh sân không cảnh giác sẽ rất dễ bị “qua mặt”.
Với sức nóng của trận chung kết và tranh hạng 3, rất có khả năng vé giả sẽ tràn ra đường ngay sát giờ thi đấu để đáp ứng nhu cầu người xem. Sân Thống Nhất với khoảng 15.048 chỗ ngồi và BTC chỉ phát hành 14.000 vé nên nếu hiện tượng “vỡ sân” xảy ra thì rất có thể một phần là do khán giả vào sân bằng vé giả.