Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Brentford với tỷ số 4-1. Thắng lợi thuyết phục trước Bầy ong giúp The Kop củng cố ngôi đầu BXH Premier League, nhỉnh hơn đội đứng thứ 2 Arsenal khoảng cách hai điểm.
HLV Jurgen Klopp có thể hài lòng về hàng công đội nhà. Darwin Nunez, Mohamed Salah, Cody Gakpo đều tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Bầy ong. Bên cạnh những điểm tích cực, Liverpool vẫn còn đó nỗi lo lớn: chấn thương.
Đội chủ sân Anfield trả giá đắt sau chiến thắng 4-1 trước Brentford. Bộ đôi Curtis Jones và Diogo Jota rời sân ngay hiệp 1 bởi chấn thương. Phút 30, Curtis Jones nằm sân đau đớn sau tình huống va chạm với Christian Norgaard bên phía Brentford. Tiền vệ người Anh nỗ lực chơi bóng sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc.
Đáng tiếc, Curtis Jones không bám trụ quá lâu. Phút 34, Jones tập tễnh rời sân, nhường lại vị trí cho Ryan Gravenberch. Vận đen chưa hết đối với Liverpool. Phút 44, cơn ác mộng gọi tên Jota khi tiền đạo người Bồ Đào Nha rời sân bằng cáng. Klopp quyết định tung Salah vào sân thay thế Jota.
Ngay đầu hiệp 2, CĐV Liverpool tiếp tục lo lắng khi Nunez rời sân nhường lại vị trí cho Gakpo. Danh sách bệnh binh của The Kop có khả năng kéo dài thêm sau trận đấu Brentford. Đó rõ ràng là tín hiệu cực xấu dành cho đoàn quân Klopp khi họ bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Liverpool sẽ chạm trán Luton Town trước khi đụng độ Chelsea ở chung kết Carabao Cup. Chắc chắn Klopp không có được đội hình mạnh nhất ở trận đại chiến với The Blues sắp tới.
Trước trận đấu với Bầy ong, đội hình Liverpool bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi các ca chấn thương khác nhau. Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold được dự đoán không kịp bình phục góp mặt ở trận chung kết Carabao Cup với Chelsea.
Trong khung gỗ, thủ thành số 1 Alisson Becker ngồi ngoài bởi chấn thương gân kheo. Danh sách bệnh binh của Liverpool tiếp tục kéo dài khi bộ đôi tiền vệ Dominik Szoboszlai, Thiago Alcantara chưa hẹn ngày trở lại.
Ba gương mặt khác của Liverpool nằm trên giường bệnh là Stefan Bajcetic, Ben Doak và Joel Matip. Liverpool sẽ đối mặt vô vàn khó khăn với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Klopp hiểu rõ những thách thức mà đội bóng của mình phải đương đầu.
Một khoảnh khắc đáng chú ý ở hiệp 1 đã lột tả toàn bộ những lo lắng của Klopp. Chiến lược gia người Đức ôm đầu khi Conor Bradley nằm sân sau pha tắc bóng nguy hiểm từ một cầu thủ Bầy ong. Klopp chắc chắc không muốn mất thêm bất kỳ một cầu thủ nào khác ở giai đoạn còn lại mùa giải năm nay.
Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, Klopp cho hay: "Chúng tôi phải xem xét tình hình của các cầu thủ. Thời điểm hiện tại, Liverpool chưa biết chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương".
"Curtis Jones gặp vấn đề ở mắt cá chân sau một tình huống va chạm. Cậu ấy không chắc 100% chấn thương của mình ra sao. Tình hình của Diogo Jota là tệ nhất. Chúng ta phải xem xét. Chúng tôi phải rút Darwin Nunez ra sân bởi cậu ấy bảo cảm thấy có chút vấn đề".