MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Cái kết buồn của những thế hệ vàng trong bóng đá

    21:49 Thứ năm 19/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Nhìn ra thế giới, cũng có những thế hệ vàng lừng lẫy mà kết cục cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá Việt Nam cách đây một thập kỷ đã chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ vàng với những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Quang Hà, Tiến Anh… Nhưng cuối cùng thế hệ vàng ấy vẫn chưa giúp bóng đá Việt Nam viết nên trang sử mới. Nhìn ra thế giới, cũng có những thế hệ vàng lừng lẫy mà kết cục cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

    Cái kết buồn của những thế hệ vàng trong bóng đá
    Đội tuyển Anh với những ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn rời World Cup 2006 với hai bàn tay trắng. Ảnh: Internet.

    Anh

    Trong vòng khoảng 10 năm từ 1998 đến 2006, nước Anh trình làng một thế hệ cầu thủ đầy tài năng với những David Seaman, Rio Ferdinand, Gary Neville, Ashley Cole, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Michael Owen,…

    Cả sự nghiệp của họ đều đoạt vô số vinh quang cấp độ CLB và thậm chí có người được Quả bóng vàng. Thế nhưng khi cùng khoác áo Tam sư thì họ chẳng tạo nên chiến tích nào lớn cả, thậm chí Euro 2008 Anh không thể giành vé. Cho đến bây giờ, sự thất bại của thế hệ này vẫn là nỗi đau và câu hỏi chưa có lời giải của người Anh.

    Hà Lan

    Cái kết buồn của những thế hệ vàng trong bóng đá
    Thất bại trong việc giành vé đến VCK EURO 2016 được xem là kết thúc một thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan. Ảnh: Internet.

    Với Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Dirk Kuyt, Rafael van der Vaart, Arjen Robben hay Klaas Jan Huntelaar,… rõ ràng Hà Lan đang có một thế hệ vàng nữa trong lịch sử (sau thế hệ của những Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Marc Overmars, Phillip Cocu, anh em nhà De Boer…). Tuy nhiên ngoài việc vào chung kết World Cup 2010 và hạng 3 World Cup 2014 thì lứa cầu thủ này chẳng có danh hiệu lớn nào. Tệ hại hơn khi họ chẳng tìm được chiếc vé dự Euro 2016. Đó xem là dấu chấm hết cho một lứa ngôi sao bóng đá Hà Lan.

    Bồ Đào Nha

    Cái kết buồn của những thế hệ vàng trong bóng đá
    Bóng đá Bồ Đào Nha vẫn không thể làm nên chuyện ở các giải đấu lớn dù từng có một lứa cầu thủ không tồi. Ảnh: Internet.

    Trước Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng có một thế hệ cầu thủ tài năng tỏa sáng đều khắp Châu Âu với Vitor Baia, Luis Figo, Fernando Couto, Rui Costa, Pauleta, Ricardo Carvalho, …Trong đó Figo từng là chủ nhân của Quả bóng vàng. Nhưng bóng đá Bồ Đào Nha của thế hệ này chưa có được chức vô địch Euro hay World Cup. Đáng tiếc nhất chính là việc họ để thua Hy Lạp trong trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà. Với nhiều người, đó là cơ hội mà Bồ Đào Nha không tận dụng được thì mãi sẽ không có được lần thứ 2.

    Argentina

    Cái kết buồn của những thế hệ vàng trong bóng đá
    Dù có một dàn sao không tệ cùng siêu sao Lionel Messi nhưng Argentina vẫn không thể lên ngôi ở giải đấu lớn nào. Ảnh: Internet.

    So với những đội tuyển quốc gia khác, Argentina đang sở hữu một dàn hảo thủ bậc nhất thế giới với Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Lionel Messi, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi,… Nhưng ngoài ngôi á quân World Cup 2014 cùng Copa America 2015 thì chẳng cò gì to tát hơn để người ta nhớ về họ.

    Trên lý thuyết Messi cùng các đồng đội vẫn còn cơ hội nhưng nên nhớ rằng đến World Cup 2018, Messi đã 31 tuổi, Aguero cùng Higuain cũng 30 tuổi thì cơ hội để họ có được ngôi vô địch là không cao. Nếu như vậy, trận chung kết World Cup 2014 có lẽ là trận đấu đỉnh cao cuối cùng của họ, và đấy thật sự là một kết cục đáng buồn cho những ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Nếu như Brazil, Đức, Tây Ban Nha hay Pháp đều đã tận dụng rất tốt thế hệ vàng của mình để lên ngôi thế giới từ 1994 đến nay thì việc thất bại của Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Argentina là thật sự đáng tiếc. Trong đó những ngôi sao như Owen, Figo hay Messi dù đã có QBV, đã lên đỉnh thế giới nhưng vẫn không có một cái kết trọn vẹn trong màu áo tuyển quốc gia.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...