MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Các tuyển thủ nói lời ruột gan sau khi chia tay ĐT Việt Nam

    08:55 Thứ bảy 05/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau khi bị gạch tên khỏi danh sách rút gọn của ĐT Việt Nam, hàng loạt các tuyển thủ đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

    Chiều qua (04/10), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Malaysia và ĐT Indonesia. Theo đó, ông đã gạch tên 7/8 tân binh và chỉ giữ lại một mình "lính mới" Nguyễn Việt Phong (Viettel).

    Ngay sau khi nhận được quyết định từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc, nhóm các cầu thủ bị loại lần lượt có những chia sẻ của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ NHM cả nước.

    Các tuyển thủ nói lời ruột gan sau khi chia tay ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Công Thành lên tiếng sau khi rời ĐT Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Đầu tiên, hậu vệ Nguyễn Công Thành của CLB TP.HCM trải lòng: "Màu áo đỏ tôi hằn mơ ước từ nhỏ 1 phần đã thành công như mình mơ ước. Nhưng chưa trọn vẹn. Nhưng nó là bước đà để mình tốt hơn. Chúc tất cả BHL và anh em có 1 mùa giải thành công."

    Người được rất đông CĐV trông chờ chính là Võ Huy Toàn cũng có những chia sẻ sâu sắc: "Đó chính là giấc mơ của tôi. Màu áo đỏ tôi yêu, chính màu áo ấy đã luôn làm tôi mạnh mẽ, kiên cường cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong suốt thời gian qua.... Good Bye. Good Luck. See You. (Xin chào, chúc may mắn, hẹn gặp lại). Chúc tất cả BHL, anh em có những trận đấu thật nhiều may mắn và thành công nhé"

    Các tuyển thủ nói lời ruột gan sau khi chia tay ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Võ Huy Toàn chúc ĐT Việt Nam thành công.

    Hậu vệ A Hoàng viết: "Giấc mơ tạm khép lại". Dòng trạng thái ngắn gọn này cho thấy chàng cầu thủ của HAGL dù có đôi chút hối tiếc nhưng giấc mơ vẫn chưa hề kết thúc. Tạm khép lại có nghĩa rằng nó sẽ còn được mở ra. A Hoàng ở lần trở lại ĐT Việt Nam sau 2 năm vẫn cho thấy sự nhiệt huyết nhưng anh vẫn cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới.

    Trong khi đó thủ thành Trần Nguyên Mạnh cho thấy sự bản lĩnh của mình với dòng trạng thái rất ngắn gọn: "No problem ! It will be okay. (Không vấn đề gì! Tất cả rồi sẽ ổn thôi)". Thủ thành của SLNA đã trải qua rất nhiều chấn thương và cũng lỗi hẹn nhiều lần với ĐTQG nên anh cho thấy được sự tỉnh táo.

    Tiền vệ Tô Văn Vũ cũng chia sẻ: "Dream. Goodbye. See you again. (Giấc mơ. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.)."

    Các tuyển thủ nói lời ruột gan sau khi chia tay ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Tô Văn Vũ chào tạm biệt ĐT Việt Nam.

    Những cầu thủ còn lại là Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Đặng Anh Tuấn và Lương Xuân Trường thì chưa có những phát biểu về việc bị loại khỏi danh sách rút gọn. Trong đó Hoàng Thịnh và Xuân Trường là 2 trường hợp bất đắc dĩ khi họ đã dính chấn thương. Còn Hồng Quân cũng vừa bị đau háng. Đáng tiếc nhất có thể là trường hợp của Anh Tuấn khi anh đang chứng tỏ được phong độ và sự ổn định trong màu áo của SHB Đà Nẵng.

    Đăng Huy | 08:46 05/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...