MỚI NHẤT :
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Bundesliga: miền đất hứa cho cầu thủ xứ Kim Chi

    23:34 Thứ năm 18/02/2016

    Bum-Kun Cha rồi đến Ja-Cheol Koo, từ lâu Bundesliga đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những cầu thủ đến từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc.

    (BongDa.com.vn) – Bum-Kun Cha rồi đến Ja-Cheol Koo, từ lâu Bundesliga đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những cầu thủ đến từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc.

    Bundesliga: miền đất hứa cho cầu thủ xứ Kim Chi
    Cha-Boom là người đặt nền móng đầu tiên cho người Hàn ở Bundesliga. Ảnh: Internet.
    N
    hững cầu thủ châu Á có sự tương đồng với Bundesliga hơn La Liga hay Serie A vì sự nghiêm túc và làm việc rất kỉ luật. Đó là những lời nhận xét của huyền thoại Lothar Matthaus trong Bundesliga Legends Tour diễn ra năm ngoái. Ông cho biết: “Đó là một mối liên hệ đặc biệt và vẫn duy trì mạnh mẽ cho đến nay.”

    Bước chân đầu tiên của Cha-Boom

    Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Bundesliga bắt đầu vào năm 1978 khi một thanh niên tên Cha không rõ gốc gác bỏ quê hương và gia nhập SV Darmstadt 98. Cuộc phiêu lưu ở châu Âu của ông bắt đầu từ đó. Sau này, đội bóng đồng hương Eintracht Frankfurt đã mang ông về và đưa Cha trên đường trở thành một huyền thoại.

    Ông được gọi bằng cái tên trìu mến Cha-Boom vì sở hữu cái chân phải với những cú sút sấm sét. Cha-Boom đưa Frankfurt đến vinh quang với UEFA Cup 1979/80 và DFB Cup 1980/81. Ông ghi 52 bàn trong 137 trận cho những chú Chim ưng trước khi gia nhập Bayer 04 Leverkusen. Tại đây, ông ghi tiếp 58 bàn thắng và có chiếc Cúp quốc gia Đức lần thứ 2, ông đánh dấu bước chân đầu tiên của Hàn Quốc tại châu Âu nhưng sẽ chẳng biết ai là người cuối cùng.

    Và những người Hàn Quốc kế cận

    Bundesliga: miền đất hứa cho cầu thủ xứ Kim Chi
    Con trai của Cha-Boom cũng thành danh tại Đức. Ảnh: Internet.

    2 cái tên tiếp theo thực hiện cuộc hành trình đến Đức là Jung-Bin Park (MSV Duisburg) và Joo-Sung Kim (VfL Bochum) chỉ thi đấu một mùa nhưng đó là dấu chấm tạm thời để mở ra một thời kỳ cực thịnh ở thiên niên kỷ mới.

    Tình cờ nhưng không hề bất ngờ, con trai của Cha-Boom là Cha Du Ri đã đến DSC Arminia Bielefeld vào năm 2002. Từ thời điểm đó cho đến lúc Cha Du Ri rời Fortuna Dusseldorf năm 2013, đã có 11 cầu thủ người Hàn Quốc gia nhập Bundesliga.

    Cha-Boom đã có những chia sẻ với phóng viên Bundesliga.com: “Sự thành công của CLB đến từ Đức tại Champions League đã thu hút những cầu thủ Hàn Quốc. Gần đây, Ngoại hạng Anh nổi lên như một bến đỗ hấp dẫn. Nhưng vẫn không bằng ở Đức, nơi có phong cách chơi phù hợp với những cầu thủ của châu Á. Những cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản cảm thấy có thể giữ được phong cách chơi ở Bundesliga.”

    Thế hệ đương đại

    Bundesliga: miền đất hứa cho cầu thủ xứ Kim Chi
    Heung-Min Son là niềm tự hào mới của người Hàn. Ảnh: Internet.

    Hiện tại, có 5 cầu thủ của ĐTQG Hàn Quốc trưởng thành từ Bundesliga. Tiền đạo Heung-Min Son đã rời Leverkusen để chuyển đến Tottenham Hotspur Hè vừa rồi.

    Hậu vệ Jong-Hon Hongvà tiền đạo Dong-Won Ji đang khoác áo Augsburg, hậu vệ cánh trái Jin-Su Kim thì đang thi đấu ở TSG 1899 Hoffenheim trong cuộc chiến trụ hạng. Koo chơi đầy sáng tạo và trở thành một ẩn số thú vị ở FSV Mainz 05. Hậu vệ trái Joo-Ho Park cũng đang có một tương lai hứa hẹn ở Borussia Dortmund.

    Cha-Boom đã thay đổi Bundesliga khi mở đầu cho một kỷ nguyên người Hàn tại Đức. Những cầu thủ tài năng của Hàn Quốc đến Đức như một miền đất hứa để tập luyện và phát triển kĩ năng. Với môi trường bóng đá phát triển, chẳng mấy chốc họ sẽ có cơ hội vươn mình trở thành ngôi sao tầm cỡ và trở về phục vụ đất nước được mệnh danh “Vùng đất mờ sương khói.”

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc