Hè năm ngoái, khi đã 40 tuổi, Gianluigi Buffon tuyên bố rời Juventus sau 17 năm gắn bó, tuy nhiên lão tướng này không giải nghệ hoặc đến một giải đấu ít cạnh tranh, thay vào đó đầu quân cho ông lớn Paris Saint-Germain.
Tháng 7 mới đây, huyền thoại người Ý lại tiếp tục gây ngạc nhiên khi quay lại khoác áo Bà đầm già, ký hợp đồng 1 năm với đội bóng của mình. Khi đó, Buffon đã được đề nghị đeo băng đội trưởng, tuy nhiên anh từ chối, nói rằng mình quay lại không phải để tranh cơ hội của đàn em, chỉ muốn đóng góp một phần cho đội bóng mình đã cống hiến cả sự nghiệp.
Mới đây, Buffon chia sẻ chi tiết hơn về quyết định đến PSG và quay về nhà sau 1 năm: "Tôi đến Paris vì không thể từ chối những điều kiện về thi đấu và kinh tế mà PSG mang lại. Khi đã 40 tuổi và có 1 đội bóng lớn như vậy đưa ra đề nghị, tôi cảm thấy được tâng bốc. Tôi muốn có trải nghiệm mới và bước ra khỏi vùng an toàn của mình."
"Một đêm, khi ở một mình, tôi đã quyết định quay lại Juve, tôi tự hỏi mình, 'Ở tuổi 41, tôi đang làm gì một mình ở Paris trong khi gia đình tôi thì ở Ý'. Nên khi Juventus đưa ra đề nghị, tôi đã ngay lập tức đồng ý."
Những pha cứu thua ấn tượng của Buffon trước Bologna: