MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Bruno Fernandes và Marcus Rashford làm khó Erik ten Hag

    17:06 Thứ hai 15/01/2024

    BongDa.com.vn Bộ đôi ngôi sao của Manchester United gây thất vọng trong trận hòa Tottenham Hotspur.

    Trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur thuộc khuôn khổ vòng 21 Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” dù được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng lại tỏ ra lép vế hơn so với đại diện đến từ Bắc London, bất chấp việc đội khách vắng mặt hàng loạt trụ cột bởi Asian Cup và Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

     - Bóng Đá

     Marcus Rashford quá cá nhân trong những tình huống xử lý bóng.

    Các cổ động viên Manchester United ắt hẳn sẽ có đôi chút tiếc nuối, bởi thầy trò Erik ten Hag đã hai lần vươn lên dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài John Brooks vang lên, họ chỉ có thể giữ lại 1 điểm. Đây chắc hẳn không phải kết quả mà chiến lược gia người Hà Lan mong muốn.

    Xét về màn trình diễn mỗi cá nhân, nhà cầm quân 53 tuổi hoàn toàn có thể hài lòng về Rasmus Hojlund, tiền đạo người Đan Mạch in dấu giày trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà, đi kèm với đó là sự năng nổ, xông xáo thường thấy. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút vết gợn đến từ Marcus Rashford và Bruno Fernandes.

    Bộ đôi ngôi sao của Manchester United khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” ngao ngán. Đầu tiên phải kể đến Marcus Rashford, dù đóng góp 1 bàn thắng nhưng đó lại là tất cả những gì đáng nói nhất của tiền đạo mang áo số 10 trong suốt khoảng thời gian anh xuất hiện trên sân.

    Sự rườm rà, nóng vội không cần thiết khiến cầu thủ sinh năm 1997 trở nên vô hại trước hàng thủ Tottenham Hotspur. Thay vì tổ chức phối hợp với các đồng đội, Marcus Rashford lại tỏ ra quá cá nhân, thực hiện nhiều tình huống rê bóng như “đâm đầu vào tường”. Rõ ràng, anh hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hợp lý hơn thế.

    Bruno Fernandes là cái tên tiếp theo bị đặt dấu hỏi. Về mặt lý thuyết, ngôi sao người Bồ Đào Nha sắm vai nhạc trưởng ở hàng tiền vệ Manchester United, nhưng anh lại không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, dù cầu thủ mang áo số 8 đóng góp một đường tiền kiến tạo.

    Cựu tiền vệ Sporting Lisbon thường xuyên sử dụng những đường phất bóng dài, điều mà anh thường làm trong nhiều năm qua tại sân Old Trafford, nhưng nó không mang lại hiệu quả. Thậm chí còn bị phản tác dụng, khiến các tình huống tấn công của đội chủ nhà trôi qua một cách lãng xẹt.

     - Bóng Đá

     Bruno Fernandes gây thất vọng ở hàng tiền vệ Manchester United.

    Nếu huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục hướng đến lối chơi kiểm soát bóng trong tương lai, ông sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử, bởi Marcus Rashford và Bruno Fernandes cho thấy họ không phù hợp với triết lý mà chiến lược gia người Hà Lan mong muốn. Đến một thời điểm nhất định, nhà cầm quân 53 tuổi buộc phải đưa ra lựa chọn.

    Đẩy cả hai lên băng ghế dự bị ở thời điểm hiện tại là điều không thể, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ Manchester United phải tiếp tục chứng kiến lối chơi co cụm, phòng ngự phản công từ tuần này sang tuần khác. Như vậy, công cuộc tái thiết ở sân Old Trafford còn lâu mới trở thành hiện thực.

    Huy Trưởng | 16:36 15/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...