Manchester United vừa có thắng lợi tưng bừng trước đội bóng kình địch Leeds United với tỷ số khó tin 6-2. Lúc này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đang có vị trí rất tốt trên bảng xếp hạng. Dù vậy, mọi thứ có thể sẽ xoay chiều rất nhanh, bởi ở vòng đấu tới, đối thủ mà bầy Quỷ đỏ cần giải mã sẽ là Leicester.
Đội chủ sân King Power quả thực đang là cái tên mà không một CLB nào tại xứ sương mù muốn đụng độ. Họ từng hạ sát Man City, quật ngã Tottenham Hotspur, và hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho MU.
Sau trận đấu với Tottenham, tiền đạo chủ lực Jamie Vardy được cho là gặp vấn đề về thể trạng. Rõ ràng nếu Leicester thiếu Vardy, đó sẽ là lợi thế cực lớn với MU. Thế nhưng theo HLV Brendan Rodgers, tiền đạo người Anh vẫn sẽ góp mặt ở cuộc đại chiến này: "Vardy đủ sức khỏe để thi đấu, cậu ấy chỉ bị nhức một chút mà thôi. Có lẽ sẽ là một đội hình khá giống với trận trước."
Jamie Vardy chắc chắn sẽ là mối nguy lớn mà hàng phòng ngự Quỷ đỏ cần hết sức chú ý. Khả năng săn bàn của anh hiển nhiên là cực kỳ đáng nể, khi từ đầu mùa tới giờ, Vardy đã có tới 11 bàn thắng tại Premier League.
Siêu phẩm của Kevin de Bruyne vào lưới Leicester: