MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Bosman tự hủy hoại sự nghiệp sau đạo luật thế kỷ

    18:35 Thứ ba 15/12/2015

    Jean-Marc Bosman đã làm thay đổi bóng đá châu Âu nhờ luật mang tên mình. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Bỉ đã hủy hoại những gì ông tạo ra vì rượu và tù tội.

    Jean-Marc Bosman đã làm thay đổi bóng đá châu Âu nhờ luật mang tên mình. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Bỉ đã hủy hoại những gì ông tạo ra vì rượu và tù tội.

    Bosman tự hủy hoại sự nghiệp sau đạo luật thế kỷ
    Bosman bán rất nhiều tài sản để theo đuổi vụ kiện Standard de Liege suốt 5 năm ròng (từ 6/1990 đến 12/1995). Ảnh: Internet.

    Jean-Marc Bosman không tạo ra những khoảnh khắc thần kỳ trên sân cỏ, cũng chẳng ghi bàn thắng để đời hay mang lại thành công cho đội, nhưng ông 20 lần khoác áo đội trẻ Bỉ, đội hình A của một trong những CLB mạnh nhất Bỉ (Standard de Liege) lúc mới 18 tuổi. Tuy nhiên, đó không phải là điều giúp Bosman nổi danh như Charlemagne, Audrey Hepburn hay Hercule Poirot, những huyền thoại của bóng đá Bỉ.

    Bosman hủy hoại thanh danh bằng rượu và tù tội

    Hai mươi năm trước, vào thứ ba ngày 15/12/1995, tên tuổi của Bosman nổi lên từ Tòa án Tư pháp châu Âu. Chiến thắng của ông trong vụ khởi kiện Standard de Liege làm thay đổi hoàn toàn quy định ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu cựu lục địa. Tên của cựu tiền vệ sinh năm 1964 cũng được lưu vào tự điển thể thao dưới từ vựng: Luật Bosman.

    Theo luật này, cầu thủ được phép tự do ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Nó cũng phá bỏ quy định hạn chế số cầu thủ nước ngoài trong mỗi trận đấu. Nói rõ hơn, mọi cầu thủ thuộc Liên minh châu Âu sẽ có cơ hội tìm kiếm bến đỗ ở các giải đấu lớn mà không phải bận tâm đến chuyện các giải đấu đó hạn chế cầu thủ nước ngoài.

    Không những thế, các cầu thủ sau này còn được lợi lớn nhờ vụ thắng kiện của Bosman. Các câu lạc bộ sẽ không nhận được xu nào nếu để cầu thủ ra đi tự do sau khi đáo hạn hợp đồng. Bởi vậy, giá chuyển nhượng của cầu thủ không ngừng được đẩy cao.

    Nhưng theo Bosman, chính vụ kiện cách đây tròn 20 năm đã phá hủy sự nghiệp của ông. Sau vụ kiện, ông bị truyền thông Bỉ chỉ trích gay gắt. Họ làm mọi cách để chống lại ông. Vì điều này, Bosman rơi vào trầm cảm rồi sau đó gửi hồn cho ma men. Theo tâm sự của cựu tiền vệ sinh năm 1964, có thời gian ông nhốt mình trong nhà và giải sầu bằng mọi loại rượu.

    Cũng vì rượu, Bosman đã thay đổi tính cách. Ông trở thành người thiếu điềm tĩnh. Ông sẵn sàng đụng độ cảnh sát hay thậm chí thượng cẳng chân với cả với bạn gái Carine. Tháng 4/2013, Bosman bị tòa Tòa án hình sự Liege tuyên án tù một năm vì tội đánh Carine và con gái riêng của cô. Tuy nhiên, Bosman chỉ phải nhận án tù treo nhờ sự bào chữa của luật sư.

    Bosman tự hủy hoại sự nghiệp sau đạo luật thế kỷ
    Nhiều cầu thủ đổi đời nhờ Luật Bosman. Ảnh: Internet.

    Không đầu hàng ma men

    Cựu tiền vệ người Bỉ từng cho rằng Luật Bosman là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử bóng đá. Nhưng với ông, điều vĩ đại nhất là bản thân chiến thắng sự cám dỗ của bia rượu. Và để bảo vệ danh tiếng, Bosman quyết đoạn tuyệt với bia rượu và thành công.

    Ở tuổi 51, Bosman phần nào lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Mới đây, ông khẳng định không còn uống rượu. Ông cũng tâm sự về những gì đã trải qua: “Có rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra với tôi, nhưng giờ tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tôi thường xuyên đi khám sức khỏe và điều trị tâm lý. Tôi cũng thử máu theo định kỳ.”

    “Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tài chính cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi đã lấy được sức mạnh và cảm thấy có động lực. Chẳng dễ tìm được việc làm sau khi phạm luật, nhưng tôi không phàn nàn. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua,” Bosman chia sẻ thêm.

    Bosman tự hủy hoại sự nghiệp sau đạo luật thế kỷ
    Bosman hài lòng với cuộc sống hiện tại dù điều kiện tài chính không tốt. Ảnh: Internet.

    Hiện Bosman sống cùng vợ và ba con trong căn nhà nhỏ. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại không còn bận tâm tới những vinh quang hay khó khăn trong quá khứ. Tuy nhiên, khi được hỏi về Luật Bosman, ông không khỏi tự hào vì nó đã làm thay đổi bóng đá, dù nó không mang lại cho ông bất kỳ lợi lộc nào.

    “Khi tôi nhìn lại, tôi thấy quãng thời gian thi đấu cho đội trẻ là tuyệt vời nhất. Khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cũng thấy rất thoải mái trong các cuộc trò chuyện với phóng viên trong phòng thay đồ. Ngày nay, những cuộc trò chuyện như vậy không còn. Các trận đấu luôn chịu áp lực về tài chính,” Bosman đứng dậy, rời phòng và châm điếu thuốc.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...