MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Bóng đá Việt Nam: Ba quên và ba biết

    22:28 Thứ năm 25/06/2015

    (BongDa.com.vn) - Bóng đá Việt Nam lại trải qua một kỳ SEA Games không thành công và giấc mơ chiếc huy chương vàng lại phải đợi thêm ít nhất hai năm nữa.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá Việt Nam lại trải qua một kỳ SEA Games không thành công và giấc mơ chiếc huy chương vàng lại phải đợi thêm ít nhất hai năm nữa. Nhưng để xây dựng nên một nền bóng đá phát triển thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

    Bóng đá Việt Nam: Ba quên và ba biết
    Bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần chinh phục được chiếc huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Hà Bạch.

    Quên SEA Games

    Dù đã hơn 50 năm Việt Nam chưa có được chiếc huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam nhưng chúng ta cũng không nên để việc đó cứ ảm ảnh hoài. Cũng ở Đông Nam Á như Việt Nam nhưng giờ Thái Lan đã đặt mục tiêu xa hơn thì chúng ta cũng đừng vì chiếc HCV khu vực mà cố tạo nên những đội tuyển chỉ để đá SEA Games. Hãy mạnh dạn đặt tầm nhìn ngoài SEA Games để bóng đá Việt Nam có lối đi mới và phát triển toàn diện hơn.

    Quên chuyện thành tích

    Trên thế giới có không ít đội tuyển chấp nhận chuyện nhập tịch để có thành tích. Đó không phải là con đường phát triển lâu dài. Hãy chấp nhận khoảng thời gian 5, 6 năm chúng ta chẳng có thành tích ở SEA GAMES hay AFF Cup nhưng sau đó chúng ta có những thế hệ cầu thủ tài năng đủ sức cạnh tranh trong thời gian dài và ở cấp độ cao hơn.

    Quên những thất bại

    Dù rằng những thất bại cho ta nhiều kinh nghiệm nhưng trái lại cũng khiến chúng ta không tự tin thể hiện và dũng cảm bước tới. Như bao năm trước, mỗi khi gặp Thái Lan là Việt Nam chẳng đá được gì. Hãy quên những thất bại để rèn giũa sự quyết tâm. Khi không sợ thất bại, dám thử, dám làm, dám đương đầu sẽ có ngày chiến thắng.

    Biết mình đang ở đâu

    Bóng đá Việt Nam: Ba quên và ba biết
    Bóng đá Việt Nam cho rằng mình chỉ kém Thái Lan dù nhiều lần nếm quả đắng trước Singapore, Malaysia và Myanmar. Ảnh: Quang Thắng.

    Trên bảng xếp hạng của FIFA, bóng đá Việt Nam luôn đứng tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Và từ lâu chúng ta chỉ xem Thái Lan là đối trọng chính. Nhưng đã bao lần chúng ta thua đau trước Singapore, Malaysia và Myanmar. Đã đến lúc Việt Nam phải biết mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới cũng như khu vực. Biết người biết ta là cơ sở để phát triển.

    Biết mình cần gì

    Chúng ta cần một nền bóng đá phát triển lành mạnh với những cầu thủ tài năng, đức độ đủ sức chinh phục khu vực và cả châu lục. Bên cạnh đó bóng đá không chỉ là trò chơi mà là môn góp phần phát triển thể chất, tầm vóc người Việt. Từ đó chúng ta có thể đưa ra những lộ trình phát triển bóng đá phù hợp và cần thiết.

    Biết đâu là điểm mạnh, yếu

    Bóng đá Việt Nam: Ba quên và ba biết
    Cần nhìn rõ điểm mạnh điểm yếu để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Ảnh: Hà Bạch.

    Lịch sử bóng đá Việt Nam từng nhiều lần học theo người Pháp, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha…là những nơi có nền bóng đá phát triển. Nhưng chúng ta không cao để đánh đầu giỏi như người Anh, không có sức khoẻ như cầu thủ Châu Âu và cũng chẳng kỹ thuật điêu luyện như Nam Mỹ. Cầu thủ Việt Nam nhỏ người nhưng nhanh nhẹn cùng nền tảng kỹ thuật khá nhưng thể lực luôn hạn chế. Một khi đã biết được điểm yếu điểm mạnh của mình, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn thích hợp nhất.

    Bóng đá Việt Nam vẫn mơ về giấc mơ hoá rồng. Nhưng hãy là con cá chép trải qua bao gian khó vượt vũ môn để hoá thành rồng chứ đừng mơ như Phù Đổng chỉ trong một ngày từ cậu bé thành một dũng sĩ tài ba.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...