MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Bóng đá Trung Quốc: Thừa vấn đề, thiếu triển vọng

    23:12 Thứ năm 30/11/2023

    BongDa.com.vn Bóng đá Trung Quốc đang đi xuống về nhiều mặt, ngoài thành tích thì cả hình ảnh cũng bị hoen ố với liên tiếp những vụ ẩu đả.

    Chứng kiến vụ ẩu đả mới nhất xảy ra giữa các thành viên của 2 CLB Chiết Giang và Buriram United tại AFC Champions League, một CĐV bóng đá Trung Quốc đã phải ngán ngẩm bình luận thế này trên mạng xã hội:

    “Bóng đá Trung Quốc đúng là không bao giờ phát triển được, vì ở đất nước tỷ dân môn “thể thao vua” đâu có phải là vua! Bị bóng rổ vượt mặt là một lẽ, đằng này bóng đá còn không được coi trọng bằng võ thuật nữa thì đúng là hết bàn!

    Võ thuật, nghệ thuật kungfu đúng là hiện diện như hơi thở trong đời sống ở Trung Quốc, đến cả cầu thủ đi đá bóng rồi vẫn không quên mang “ngón nghề” ra thi triển với đối thủ là thấy rõ!”

    Phát ngôn này chỉ xuất phát từ một người hâm mộ, nhưng đã nhận được vô số lượt tương tác. Đa phần phản hồi là chua chát thừa nhận tính chất “võ học” trên sân cỏ Trung Quốc ngày càng đáng quan ngại. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp những vụ ẩu đả, những hành vi xấu xí của cầu thủ Xứ tỷ dân trong những trận đấu quốc tế đã được chia sẻ rộng rãi ra khắp thế giới.

    Bóng đá Trung Quốc: Thừa bạo lực, thiếu triển vọng - Bóng Đá

    Vụ hỗn chiến ở Chiết Giang cho thấy tình trạng bạo lực đang leo thang ngoài tầm kiểm soát với bóng đá Trung Quốc.

    Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại kỳ ASIAD được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển Olympic Trung Quốc chạm trán đối thủ Qatar. Một tranh cãi nổ ra ở phút bù giờ hiệp 2, cầu thủ 2 bên lao vào nhau và suýt chút nữa đã ẩu đả lớn.

    Gần hơn, ngày 24 tháng 10 năm 2023, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Wei Shihao cố ý thúc gối vào thẳng phần mặt của Phạm Xuân Mạnh, khi Wuhan Three Towns của Wei chạm trán Hà Nội FC của Xuân Mạnh. Đáng nói, đây không phải lần đầu Wei Shihao có những hành động phi thể thao, nhưng sau đó dường như được bỏ qua dễ dàng để được triệu tập lên tuyển Trung Quốc.

    Từ những sự kiện trên đến cuộc ẩu đả khủng khiếp giữa cầu thủ Chiết Giang và Buriram United, hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực sân cỏ đã gióng lên mạnh mẽ. Mà nào chỉ có bạo lực, bóng đá Trung Quốc còn chạm đáy trên đủ mọi khía cạnh khác.

    Về trình độ chuyên môn trên trường quốc tế, đội tuyển Trung Quốc giờ còn chẳng đe dọa nổi các đội Đông Nam Á, khi để hoà Malaysia rồi thắng Việt Nam, Thái Lan không hề thuyết phục. Tương tự là các CLB như Chiết Giang, Wuhan ở AFC Champions League năm nay, có lẽ không quá lời khi nói là chẳng có cơ hội để nào để tranh chấp ngôi vương với những đại diện hùng mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc, Arab Saudi.

    Bóng đá Trung Quốc: Thừa bạo lực, thiếu triển vọng - Bóng Đá

    Với một núi vấn đề như hiện tại, bóng đá Trung Quốc sẽ đi về đâu?

    Tình hình bóng đá trong nước chỉ là một mớ hỗn loạn. Hết CLB đua nhau phá sản, các ngôi sao nước ngoài tháo chạy sau quy định siết chặt trần lương, lại đến scandal dàn xếp tỷ số bị phanh phui, đẩy nhiều cá nhân, trong đó có những tên tuổi như cựu HLV ĐTQG Trung Quốc, Li Tie, vào vòng lao lý.

    Bây giờ, thêm vấn nạn bạo lực bùng phát ngày một nghiêm trọng, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) dường như đang bối rối cực độ. Những nhà quản lý có quá nhiều vấn đề xung quanh phải giải quyết, trong khi thứ quan trọng nhất là trình độ của cầu thủ, của CLB hay các cấp độ ĐT cứ giậm chân tại chỗ.

    Tiếp tục như thế này, thứ chờ đợi bóng đá Trung Quốc có lẽ chỉ là một hố đen không đáy của sự thất vọng.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:42 30/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...