MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Bóng đá trẻ Việt Nam vẫn còn thua kém Nhật Bản quá xa

    20:30 Thứ hai 26/12/2016

    BongDa.com.vn Mặc dù đào tạo trẻ của chúng ta đã có những bước phát triển nhưng qua giải U21 Quốc tế đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản là lớn đến mức nào.

    U21-Yokohama-HAGL-1

     U21 Yokohama vào chung kết U21 Quốc tế một cách đầy thuyết phục. Ảnh: Đình Viên.

    U21 Yokohama dần dần trở thành một ứng viên vô địch khi có được một suất vào chung kết một cách rất thuyết phục. Đội bóng trẻ đến từ đất nước mặt trời mọc đã lần lượt vượt qua cả hai đại diện của nước chủ nhà. Nếu như ở trận gặp U21 báo Thanh niên, U21 Yokohama vượt qua được cả những bất lợi của thời tiết nắng nóng, áp đảo thế trận và triển khai tấn công đẹp mắt, thì ở trận đấu với U21 HAGL, các cầu thủ trẻ này ngoài tấn công mạch lạc thì còn ghi điểm với khán giả trên sân bằng một khả năng phòng ngự rất khoa học.

    Họ giữ cự ly đội hình tốt, tuyến phòng ngự rất biết cách bọc lót cho nhau, từ thủ môn đến các thành viên khác đều có tâm lý rất vững, họ cũng tuân thủ kỷ luật lối chơi một cách cao độ, rất hiếm khi có sự hốt hoảng hay rối loạn đội hình. U21 HAGL tuy có đôi lúc có thể triển khai tấn công và tỏ ra lấn lướt nhưng nếu xét tổng thể cả trận đấu, nếu U21 Yokohama có giành chiến thắng trong 90 phút, cũng không hẳn là điều gì quá bất công.

    Nên nhớ rằng, phần lớn cầu thủ của U21 Yokohama đang thi đấu chỉ mới ở độ tuổi 18, nó cho thấy rằng trình độ của các cầu thủ Nhật Bản hiện tại ở mức cao như thế nào. Bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đã có sự xuất hiện của rất nhiều lò đào tạo trẻ, đây là điều đáng mừng, với những giáo trình tiên tiến, hy vọng về những lứa cầu thủ bắt kịp tiêu chuẩn hiện đại của thế giới là rất lớn. Thế nên nhiều người đã có phần lạc quan quá đà, cho rằng cầu thủ trẻ Việt Nam đã có thể sánh tầm châu lục.

    U21-Yokohama-HAGL-2

     Bóng đá Việt Nam còn phải học hỏi và phấn đấu nhiều nếu muốn một ngày vươn tầm châu lục. Ảnh: Đình Viên.

    Nhưng từ thực tế ở giải U21 Quốc tế, chúng ta có thể thấy rõ rằng những nền bóng đá hàng đầu châu lục, như Nhật Bản, hiện đã tiến quá xa. Những cầu thủ 18 tuổi nhưng đã có thể thi đấu một cách chững chạc và thể hiện tư duy chiến thuật được đào tạo cực kỳ tốt. Họ có thể không có những tình huống lắt léo cá nhân nhưng cách họ vận hành cả một tập thể hoạt động thì chúng ta vẫn còn phải chạy theo dài dài.

    Tất nhiên, yêu cầu các lò đào tạo trẻ ở Việt Nam cho ra các sản phẩm chất lượng cao ngang bằng Nhật Bản ngay lập tức là điều không tưởng, cần phải có thời gian. Nhưng mong mỏi rằng lộ trình đi của các lò đào tạo phải được vạch ra đúng hướng, cộng với sự kiên nhẫn của các ông bầu và cả dư luận thì mới có thể có thành công.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 20:05 26/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...