(BongDa.com.vn) – Các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ lần lượt khởi tranh vào tháng 08 này. Người hâm mộ có thể mong chờ một mùa giải đầy kịch tính, căng thẳng và cả những cuộc soán ngôi vương đầy bất ngờ.
Có lẽ điều mà người hâm mộ mong đợi nhất chính là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund.
Đối với Hùm Xám, họ vẫn cho thấy tham vọng tuyệt đối của mình, đặc biệt là qua những gì họ đã thể hiện trong chiến thắng 5-0 trước đối thủ “ưa thích” Hamburg SV. Đội hình có chiều sâu, một HLV tài ba, tiềm lực tài chính dồi dào, cùng với đó là chính sách quản lý hiệu quả,… tất cả đã tạo nên đế chế Bayern Munich. Tất nhiên, họ sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chiếc Đĩa Bạc năm nay.
Ở bên kia chiến tuyến, Dortmund đã trở lại. Đội hình được bảo toàn trước nạn “hút máu” của đối thủ trực tiếp và hơn hết “Gã điên” Tuchel đã thổi được ngọn lửa niềm tin vào các học trò. Đó là thứ mà đội bóng Vàng-Đen đã loay hoay tìm kiếm trong suốt mùa giải vừa qua. Còn quá sớm để nói trước mọi thứ nhưng cứ nhìn cái cách mà họ thi đấu trước M’Gladbach, có lẽ Dortmund đã trở lại và sẵn sàng thách thức ngôi vương của Hùm Xám.
Cuộc đua đến với Scudetto trong những năm qua vẫn là câu chuyện của Juventus và phần còn lại của Serie A. Tuy nhiên, 2015/16 rất có thể sẽ là bước ngoặt để chào đón một vị vua mới.
Juventus lần lượt chia tay những trụ cột trong mùa giải vừa qua. Tevez trở lại mái nhà xưa La Bombonera, nhạc trưởng Pirlo “dưỡng già” taị MLS, và Vidal tìm kiếm vinh quang mới tại Bundesliga. Những tân binh như Khedira, Mandzukic, Dybala sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khỏa lấp những vị trí và cả nỗi nhớ mà những “công thần” để lại.
Trong khi đó thành Milan đã chuẩn bị “hồi sinh”. Những chuyển động trên thị trường chuyển nhượng cho thấy rằng họ đã sẵn sàng tìm lại ánh hào quang. Sau một mùa giải nhạt nhòa, sự đầu tư mạnh tay của các cổ đông đến từ Châu Á đã thổi vào thành Milan luồng sinh khí mới với những cái tên chất lượng lần lượt cập bến. Vấn đề còn lại chính là thời gian để những bản hợp đồng này có thể hòa nhập với chơi của toàn đội.
Một nét đáng chú ý khác trong cuộc đua đến với Scudetto là sự có mặt của AS Roma. Vẫn luôn được xem là ứng cử viên nhưng suốt 15 năm qua không một lần Roma có thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng có lẽ 15 năm đã là quá đủ. Những gì đã thể hiện trong hai năm vừa qua cho thấy đội chủ sân Stadio Olimpico đã sẵn sàng tái hiện hình ảnh mùa giải 2000/2001.
Những gì mà người hâm mộ mong đợi nhất trong những vòng đấu đầu tiên có lẽ là màn ra mắt của tân binh Di Maria. Sân Công viên các Hoàng Tử lại đón chào một ngôi sao mới để củng cố đế chế của mình.
Nhưng vẫn còn đó một Lyon bản lĩnh và kiêu hãnh. Sư tử sông Rhone đã thành công trong việc giữ chân hai ngôi sao sáng giá nhất của mình là Lacazette và Fekir. Bên cạnh đó Stade de Gerland cũng đón chào những tân binh như Claudio Beauvue, Jeremy Morel và sự trở lại của tiền vệ hàng đầu Gueida Fofana sau một thời gian dài dưỡng thương. Họ cho thấy khả năng cạnh tranh và gây sức ép của mình đối với PSG tốt như thế nào qua màn trình diễn mùa trước. Và vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một cuộc đua vô địch hấp dẫn ở mùa giải sắp diễn ra.