MỚI NHẤT :
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Biến lớn ở Turin, công nhân FIAT phẫn uất đình công vì Ronaldo đến Juventus

    11:33 Thứ năm 12/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Làn sóng phản đối việc Ronaldo gia nhập Juventus đã nổ ra ở thành Turin.

    Tới nay, giới túc cầu vẫn chưa hết chấn động vì thương vụ giữa RonaldoJuventus. Sau 9 năm thành công rực rỡ cùng Real Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha quyết tâm ra đi và viết trang sử mới trên xứ sở mỳ ống.

    Biến lớn ở Turin, công nhân FIAT phẫn uất đình công vì Ronaldo đến Juventus - Bóng Đá

     Ronaldo tạo nên làn sóng tiêu cực khi gia nhập Juventus.

    Bên cạnh việc mang lại danh tiếng, khoản lợi nhuận bán áo đấu cho "Bà đầm già thành Turin", sự xuất hiện của chân sút số 7 ở Italy bất ngờ đe dọa việc làm của hàng trăm công nhân. Mới đây, một công đoàn tại đất nước hình chiếc ủng thông báo công nhân của Tập đoàn FIAT ở nhà máy Melfi phía nam quyết đình công để phản đối Juventus bỏ số tiền khổng lồ 117 triệu USD đem về sự phục vụ của Ronaldo.

    Đoàn công nhân FIAT vô cùng phẫn uất và công khai chỉ trích hành động mạo hiểm của đại diện Serie A: "Thật không thể chấp nhận việc nhiều người trong tập đoàn FIAT phải tiếp tục làm quần quật, hy sinh về quyền lợi kinh tế, còn tập đoàn thì đem cả trăm triệu chi tiêu vào việc mua một cầu thủ".

    29,18% cổ phần kinh doanh FIAT thuộc quyền sở hữu của nhà Agnelli, những người đang nắm 63,77% cổ phiếu Juventus. Không phải hiển nhiên nhóm công nhân bức xúc về quyết định của ông chủ đội bóng. Suốt 10 năm qua, họ phải làm việc vất vả nhưng công ty liên tục từ chối tăng lương.

    Bây giờ, nhà Agnelli lại chi 350 triệu USD gồm phí chuyển nhượng, lương, thưởng, hoa hồng cho Ronaldo. Điều này đồng nghĩa, thu nhập của các công nhân sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. 

    "Mức lương của Ronaldo có thể giúp mỗi công nhân của FIAT nhận thêm gần 250 USD mỗi tháng. Do lạm phát, lương của chúng tôi đã giảm 10,7% trong 10 năm qua và công ty chưa bao giờ đền bù lại", nhân viên Gerardo Giannone bày tỏ sự giận dữ.

    Chưa kể, theo Sport Mediaset, FIAT còn dự định mời Ronaldo làm đại sứ thương hiệu. Nếu điều này xảy ra, công ty sẽ phải trả thêm một khoản cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Đoàn công nhân tiếp tục chỉ trích và bất bình:

    "Trong khi các công nhân và gia đình của họ thắt lưng buộc bụng hàng ngày, công ty lại quyết định đầu tư nhiều tiền vào một cá thể duy nhất. Liệu có công bằng khi một người có thể kiếm hàng triệu USD, còn hàng nghìn gia đình khác không có tiền để sống".

    "Chúng tôi đã tạo ra tài sản cho ba thế hệ nhà Agnelli, nhưng bù lại chỉ nhận được một cuộc sống đau khổ. Thiết nghĩ công ty nên đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn người, thay vì làm giàu cho một người. Công ty nên đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu, thay vì đắm chìm vào thế giới bóng đá, giải trí".

    Tờ Mundo Deportivo thống kê rằng mức lương 35 triệu USD một mùa của Ronaldo bằng thu nhập của 5 ngôi sao hàng đầu CLB cộng lại, đó là Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Douglas Costa, Miralem Pjanic và Sami Khedira. Nếu tính cả thưởng, thu nhập thực tế của cựu sao Real thậm chí còn cao hơn.

    Bạch Băng | 11:31 12/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...