MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Bị tố chơi xấu, Kimmich liền lên tiếng thanh minh

    18:10 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Joshua Kimmich cảm thấy bản thân không đáng để bị nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich.

    Joshua Kimmich là một trong những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất sau khi trận tranh siêu cúp nước Đức giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich khép lại bởi anh vướng vào vụ tranh cãi.

    Câu chuyện xảy ra khi trận đấu chỉ còn 15 phút sẽ khép lại, trong một tình huống đi lấy bóng trở lại cuộc chơi, không biết vô tình hay cố ý mà Joshua Kimmich đã đạp vào mu bàn chân của Jadon Sancho. Hành động đó của hậu vệ người Đức đã không thể thoát khỏi ánh mắt của vị vua áo đen và anh phải nhận thẻ vàng như là án phạt răn đe.

    Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Bayern lại cảm thấy án phạt dành cho bản thân rất ngớ ngẩn. Kimmich khẳng định đó là tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải hành động cố tình như người ngoài cuộc tố cáo anh. Trên DAZN, số 32 bày tỏ:

    Kimmich DENIES stamping on Jadon Sancho - Bóng Đá

     Kimmich giải thích hành động của mình.

    "Đó là một tình huống không may. Tôi chỉ muốn lấy quả bóng nhưng anh ta lại đưa chân vào. Tôi không hề đá anh ta và cảm thấy rất tức giận khi phải nhận thẻ vàng bởi đó không phải là ý định của tôi."

    Mặc cho Kimmich đã lên tiếng thanh minh về tình huống gây tranh cãi này nhưng người của Dortmund lại không nghĩ vậy. GĐTT của đội bóng áo vàng đen, Michael Zorc cho rằng đáng lẽ ra cầu thủ người Đức thậm chí phải bị đuổi khỏi sân.

    Video tài năng của Kimmich:

    Lữ Phong | 17:45 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...