MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Bỉ không thể ngẩng cao đầu

    19:15 Thứ sáu 02/12/2022

    HLV Roberto Martinez cho rằng với màn trình diễn trước Croatia thì Bỉ có thể "ngẩng cao đầu" rời World Cup 2022. Tuy nhiên, đó chỉ là sự biện hộ.

    Trận đấu thứ ba tại World Cup 2022, Bỉ bước vào SVĐ Ahmad Bin Ali với tâm thế phải thắng. Những hình ảnh vai kề vai, quây vòng tròn và phát động tinh thần đầu trận cho thấy rằng họ đã có động thái xốc lại tâm lý cùng nhau. Thế nhưng bài toán chuyên môn của Bỉ vẫn không hề có lời giải.

    Ông Martinez "hết bài"

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại một lần nữa đặt niềm tin vào những giải pháp cũ kỹ. Trước ĐT Croatia, không có một đột biến thực sự nào trong phương án tiếp cận trận đấu được vị HLV của "Quỷ Đỏ" đưa ra.

    Vẫn là một hệ thống 4-4-2 khi phòng ngự chuyển tiếp bất đối xứng khi tấn công, trở thành hình khối gần giống 3-4-2-1.

    Bỉ không thể ngẩng cao đầu - Bóng Đá

     Hệ thống 4-4-2 khi phòng ngự của Bỉ.

    Bỉ không thể ngẩng cao đầu - Bóng Đá

     Croatia không gặp quá nhiều khó khăn để ứng phó với hệ thống tấn công 3-4-2-1 của Bỉ.

    Croatia không gây áp lực quá mạnh mẽ khi phòng ngự nhưng khối giữa sân của họ đã thực hiện chuẩn mực các hành động ngăn chặn và tiếp cận để chia cắt hệ thống của Bỉ. Kevin De Bruyne và Leandro Trossard, hai cầu thủ sáng tạo của Bỉ, gần như bị chia cắt hoàn toàn khỏi hệ thống.

    Axel Witsel, Leander Dendoncker, De Bruyne hay Trossard chỉ thực hiện từ 5 đến 7 đường chuyền xuyên tuyến hoặc vượt tuyến mỗi người. Con số ấy thê thảm như nào? Thử so sánh đơn giản: Ở bên kia chiến tuyến, Mateo Kovacic, Luka Modric và Marcelo Brozovic thực hiện trung bình 18 đường chuyền xuyên tuyến hoặc vượt tuyến mỗi người.

    Bỉ phụ thuộc vào những cú di chuyển tấn công chiều sâu đến từ Dries Mertens để tạo đột biến và trên thực tế Mertens đã làm hoàn hảo nhiệm vụ này bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm của mình. Thế nhưng lão tướng số 14 không thể hoạt động cường độ cao nổi... một hiệp đấu.

    Ông Martinez có thể chỉ vào những cơ hội cho Romelu Lukaku ở cuối hiệp hai để cho rằng Bỉ đã làm tốt việc tạo cơ hội ăn bàn. Nhưng thực tế thì đó là thời điểm mà thế trận đã xuất hiện những cái tên cải thiện hệ thống của Bỉ bằng năng lực cá nhân của họ như Youri Tielemans hay Jeremy Doku và chính cả Lukaku nữa. Đó không phải là dấu ấn hệ thống của một vị HLV. Có thể ông Martinez đen đủi khi Lukaku không có thể trạng tốt nhất nhưng việc Tielemans hay Doku thiếu cơ hội thì đều từ quyết định của chính ông.

    Người hùng Josko Gvardiol

    Cũng không thể phủ nhận rằng dù đã chơi tốt, thể hiện sự già giơ, Croatia vẫn để lại nhiều lo lắng cho người hâm mộ về cuối trận.

    Thống kê của FIFA cho thấy về mặt số lượng đường bóng đưa được vào khu vực 1/3 sân cuối thì hai đội tương đối cân bằng. Croatia vẫn có nhiều cơ hội phản công và thực hiện ổn. Tuy nhiên, khác biệt lớn là việc đem đến cơ hội thực tế.

    Bỉ không thể ngẩng cao đầu - Bóng Đá

     Thống kê số lần đưa bóng vào 1/3 sân cuối theo từng mốc thời gian của trận đấu. Đồ họa: FIFA Training Center.

    Trong hoàn cảnh đó, Josko Gvardiol thực sự đã mang tới một trong những màn trình diễn hoàn hảo nhất World Cup của một trung vệ.

    Chàng trai 20 tuổi đã chơi tốt trong cả trận đấu. Ở phía trên, chúng ta nói về thống kê đưa bóng xuyên tuyến hoặc vượt tuyến của các tiền vệ. Gvardiol còn vượt trội hơn họ với 26 lần chuyền tăng tiến, trong đó có tới 8 lần là các đường chọc khe để đưa bóng lên hàng tiền vệ và thậm chí là tiền đạo.

    Bỉ không thể ngẩng cao đầu - Bóng Đá

     Những đường chuyền xuyên tuyến quyết đoán của Gvardiol.

    Bỉ không thể ngẩng cao đầu - Bóng Đá

     Gvardiol đi bóng hơn 45 mét, vượt qua 4 cầu thủ tuyến trên của Bỉ để tăng tiến bóng

    Cầu thủ đang chơi cho RB Leipzig cũng hoàn toàn không có phút nào chơi kém chắc chắn ở trận đấu này và cú tắc bóng ngay trước mũi giày Romelu Lukaku ở thời gian bù giờ thực sự quý như một bàn thắng cho Croatia.

    Sẽ là không bất ngờ nếu trong tương lai, RB Leipzig để mất Gvardiol vào tay một ông lớn của bóng đá châu Âu.

    Dũng Lê | 15:30 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...