MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Lukaku chỉ là "vật tế thần" ở tuyển Bỉ

    16:38 Thứ sáu 02/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku đáng bị chỉ trích, nhưng vẫn còn một người ở đội tuyển Bỉ đáng bị chỉ trích hơn, đó là HLV Roberto Martinez.

    Không thể phủ nhận, Lukaku có màn trình diễn tệ hại ở cuộc chạm trán Croatia. Theo Fotmob, anh tung ra 5 pha dứt điểm trong vòng cấm đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tiền đạo người Bỉ là 1,73. Điều đó cho thấy Lukaku có thể ghi được 1 đến 2 bàn thắng dựa trên số cơ hội mà mình có được. Thế nhưng, điều đó không xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 0-0 được giữ nguyên. Tuyển Bỉ bị loại và tiền đạo của Inter Milan bị xem là tội đồ.

    Lukaku đáng trách khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, điều này không khó để dự đoán. Do chấn thương, cầu thủ 29 tuổi phải nghỉ thi đấu liên tục suốt 2 tháng qua. Trước khi World Cup bắt đầu, thậm chí anh còn để ngỏ khả năng tham dự. Vì vậy, Lukaku không có cảm giác bóng tốt nhất và thể lực của anh cũng chưa đảm bảo.

    Lukaku chỉ là

     Nếu cú sút này đưa bóng đi vào lưới, số phận của Lukaku và tuyển Bỉ có thể sẽ khác.

    "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho Lukaku. Bạn không thể trách cứ, đổ lỗi cho một cầu thủ đã trải qua chấn thương xuyên suốt 2 tháng qua. Cậu ấy vào sân 30 phút và nhiều người kỳ vọng Lukaku giúp đội nhà chiến thắng. Trong vai trò một tiền đạo, Lukaku cần chắt chiu cơ hội hơn. Thế nhưng, rất khó để chúng ta chỉ trích cậu ấy vì điều này. Tôi nghĩ Lukaku thất vọng về bản thân mình lẫn tinh thần thi đấu của các đồng đội tại World Cup năm nay", cựu tiền đạo Didier Drogba chia sẻ trên BBC One.

    Theo góc nhìn của Drogba, chúng ta có thể thông cảm cho Lukaku. Tiền đạo người Bỉ mắc lỗi trong khâu dứt điểm và không thể ghi bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một người mắc lỗi lớn hơn và đáng bị chỉ trích nhiều hơn, đó là HLV Roberto Martinez.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha biết rõ về tình hình chấn thương và khả năng tham dự World Cup của Lukaku từ lâu, nhưng ông không hề chuẩn bị phương án dự phòng. Theo kế hoạch ban đầu, Lukaku chỉ có thể trở lại từ trận đấu với Croatia. Song ngay từ cuối trận gặp Ma-rốc, tiền đạo của Inter Milan đã được sử dụng. Việc phải đặt niềm tin vào một thương binh cho thấy HLV Martinez thiếu ý tưởng như thế nào.

    Lukaku chỉ là

     HLV Martinez đáng trách vì quá thiếu phương án dự phòng.

    Không chỉ với Lukaku, nhà cầm quân 49 tuổi còn làm điều tương tự với Eden Hazard. Trong trận gặp Croatia, ông cất Hazard lên băng ghế dự bị và tuyển Bỉ chơi rất tốt. Mặc dù vậy, khi đồng hồ điểm sang phút 87, ông lại tung cầu thủ của Real Madrid vào sân. Rõ ràng khi ấy, phương án thay người của HLV Martinez chỉ mang tính chất may rủi chứ không phải là giải pháp hợp lý.

    Với sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, Lukaku đồng ý vào sân khi anh chưa sẵn sàng. Thế nhưng, anh lại trở thành tội đồ trong mắt người hâm mộ bóng đá và phải giơ lưng ra đỡ mũi giáo cho người thầy của mình. Rõ ràng, Lukaku đáng trách nhưng cũng đáng thương.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 16:08 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...