Mùa giải 2020/21 đang diễn ra với những khó khăn dành cho Arsenal, nhất là khi The Gunners vừa để thua Everton với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, cái tên khiến cho CLB Bắc London phơi áo lại chính là thủ môn Bernd Leno.
Phút thứ 76, sau một pha căng ngang tưởng chừng như vô hại của Richarlison, thủ thành người Đức đã ôm hụt và để bóng đi vào lưới trong sự thất vọng của các đồng đội. Đây cũng là pha lập công duy nhất giúp The Toffees ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Thêm một lần nữa, câu chuyện các thủ môn và hàng phòng ngự lại khiến cho HLV Mikel Arteta cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, thay vì tức giận và chỉ trích học trò, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại gây sốc khi dành những lời khen cho cựu sao Bayer Leverkusen.
"Tôi có nói chuyện với Leno sau trận không à? Không đâu. Tôi nghĩ rằng đội bóng này đang sở hữu hai thủ môn thực sự giỏi. Ở trận đấu gặp Fulham, tôi trao cơ hội cho Ryan vì cậu ấy xứng đáng. Tôi cũng nói trước trận rằng cậu ấy đã tập luyện một cách chăm chỉ.
Trong khi đó, Leno là thủ môn số một của chúng tôi, cậu ấy đã chơi tốt và sai lầm chỉ là một phần của bóng đá mà thôi. Hôm nay, CLB đã thua vì những nguyên nhân khác nhau", nhà cầm quân sinh năm 1982 chia sẻ sau trận đấu.
Arsenal tập luyện: