1. HLV Mikel Arteta điều chỉnh chiến thuật không hiệu quả
Sơ đồ 4-2-3-1 là hệ thống thường xuyên được chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên trước Everton, HLV Arteta bất ngờ đưa Pháo thủ chơi với sơ đồ 4-3-3. Thomas Partey là tiền vệ phòng ngự duy nhất. Bộ đôi Dani Ceballos và Emile Smith Rowe được phép dâng cao để hỗ trợ Eddie Nketiah.
Arsenal dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng các phương án tấn công của họ tỏ ra khá đơn điệu. Rõ ràng sự điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Arteta không hiệu quả.
2. Eddie Nketiah mờ nhạt
Với việc Alexandre Lacazette bị chấn thương và Pierre-Emerick Aubameyang không thể thi đấu, Eddie Nketiah có lần đầu tiên ra sân trong đội hình chính thức kể từ tháng 12/2020.
Tài năng người Anh đã nhập cuộc đầy tự tin, liên tục di chuyển, có một số pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự khiến khung thành của Jordan Pickford bị đe dọa. Nketiah sau đó đã phải rời sân, nhường chỗ cho Gabriel Martinelli.
3. Tội đồ Bernd Leno
Thủ thành người Đức mắc sai lầm trong bàn thua mà Arsenal phải nhận. Từ pha căng ngang của Richarlison bên cánh phải, Leno lại để bóng lọt qua cả 2 chân và 2 tay theo kiểu “gà đẻ trứng” đi vào lưới. Đội chủ sân Emirates gần như không thể gượng dậy sau sai sót không thể tha thứ của thủ môn số 1 đội bóng nên dù thời gian còn lại khá dài, họ không thể tìm được bàn gỡ.
4. Người hâm mộ Arsenal biểu tình phản đối Stan Kroenke
Những gì diễn ra bên ngoài Emirates được cho là thú vị hơn những gì diễn ra bên trong SVĐ. Người hâm mộ Arsenal đã đổ xô đến trước trận đấu để phản đối chủ sở hữu Stan Kroenke.
Tỷ phú người Mỹ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với CĐV Pháo thủ. Việc ông đồng ý tham dự European Super League càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dù đã tuyên bố rút khỏi ESL, Kroenke vẫn chưa gửi lời xin lỗi đến những người yêu mến CLB.
5. Arsenal hết hy vọng top 4
Pháo thủ đã kém vị trí thứ 4 của Chelsea 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Khi Premier League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại, cơ hội để Arsenal tìm kiếm tấm vé tham dự Champions League mùa tới thông qua sân chơi quốc nội gần như là không còn.
Trong khi đó Everton chỉ kém top 4 đúng 3 điểm, rõ ràng họ vẫn còn hy vọng để nuôi giấc mộng góp mặt tại Champions League ở mùa giải năm sau. West Ham và Man City là 2 đối thủ khó chịu nhất mà Everton sẽ phải đối đầu trong giai đoạn còn lại.
Arsenal trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của David Alaba