(BongDa.com.vn) – Huấn luyện viên của Real Madrid bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay một trong những huyền thoại của đội bóng.
C“Anh ấy là người đầu tiên mà tôi đã nói chuyện khi đến Real,” Benitez chia sẻ với báo chí trong một buổi họp báo gần đây.
“Khi tôi đến Real, tôi đã gọi ngay cho cậu ấy. Chúng tôi đã gặp trực tiếp với nhau, và nói rất nhiều thứ. Chúng tôi thảo luận về công việc và về cuộc sống. Rất, rất nhiều thứ đã được trao đổi.”
“Tôi không hiểu tại sao CLB (và chủ tịch Perez) lại làm như vậy sau lưng chúng tôi. Nó là một sự chia rẽ. Tôi thậm chí đã cố thuyết phục cậu ấy ở lại.”
Nếu những lời Benitez phát biểu là chính xác, thì có vẻ như đây hoàn toàn là quyết định của chủ tịch Florentino Perez, và rõ ràng tân huấn luyện viên của Real đã bị qua mặt.
Cựu huấn luyện viên của Liverpool đến sân Santiago Bernabeu không chỉ với mục đích đưa Real chinh phục những danh hiệu, mà còn xây dựng một đội bóng với nòng cốt là những cầu thủ người Tây Ban Nha. Trong kế hoạch của ông, những cái tên trẻ như Nacho, Illarramendi, hay Isco có thể là “hạt nhân” của Real ở thì tương lai.