MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Bayern Munich: Đã đến lúc Coco thay thế Robbery

    22:20 Thứ năm 17/03/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) - Theo quy luật tất yếu của tạo hóa, Robbery đã mỏi theo thời gian và có lẽ, Coco sẽ là đôi cánh tuyệt hảo tiếp theo ở Bayern Munich.

    (BongDa.com.vn) – Robbery (Robben-Ribery) đã từng là đôi cánh thiên thần của Bayern Munich và đôi cánh ấy đã chấp cánh ước mơ giúp “Hùm xám” xứ Bavaria chinh phục mọi danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, theo quy luật tất yếu của tạo hóa, Robbery đã mỏi theo thời gian và có lẽ, Coco (Douglas Costa-Kingsley Coman) sẽ là đôi cánh tuyệt hảo tiếp theo ở sân Allianz Arena.

    Bayern Munich: Đã đến lúc Coco thay thế Robbery
    Arjen Robben và Franck Ribery đang cho thấy những dấu hiệu của tuổi tác. Ảnh: Internet.

    Arjen RobbenFranck Ribery đã từng là những tiền vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, cái cách Robben và Ribery đến với “Hùm xám” hoàn toàn không giống nhau. Năm 2007, “tiểu Zizou” của nước Pháp được Bayern chiêu mộ thành công với bản hợp đồng 25 triệu euro cùng rất nhiều sự kỳ vọng và được kế thừa chiếc áo số 7 danh giá của huyền thoại Mehmet Scholl. Với tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng kiến tạo tuyệt vời, Ribery nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của mình và trở thành một trong những trụ cột không thể thay thế tại sân Allianz Arena.

    Arjen Robben thì ngược lại, anh đến với Munich khi bị Real Madrid ruồng bỏ để chuẩn bị cho chiến dịch Galacticos 2.0 của Florentino Perez trong nhiệm kỳ hai tại “Nhà trắng”. Tiền vệ người Hà Lan không phải kém tài, chiếc “kèo trái” đầy ma thuật và cực dị của anh có thể làm được mọi thứ với trái bóng nhưng việc thi đấu dựa nhiều vào tốc độ, kỹ thuật và cảm hứng khiến anh thường xuyên bị bắt bài ở những trận cầu lớn. Cùng với đó là những chấn thương liên miên ngăn cản Robben tỏa sáng một cách liên tục.

    Tuy nhiên, dưới bàn tay của chiến lược gia đồng hương Louis Van Gaal, ngay trong mùa đầu tiên cùng “Hùm xám”, Robben đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Robben hợp cùng Ribery tạo nên đôi cánh cực kỳ khiếp sợ của đội chủ sân Allianz Arena. Phong cách thi đấu có nhiều điểm tương đồng giúp Robben và Ribery dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau và tỏa sáng liên tục. Từ khi có Robben san sẻ gánh nặng, Ribery cũng đều đặn tỏa sáng và đôi cánh Robbery bắt đầu xuất hiện từ đó.

    Đỉnh cao của Robbery chính là mùa giải 2012/13, dưới bàn tay của chiến lược gia lão làng Jupps Heynckes, Bayern đã dành cú ăn ba đầy thuyết phục trong đó Robben là người ấn định tỷ số 2-1 trong trận chung kết Champions League gặp Dortmund bằng một pha solo hoàn hảo. Heynckes nghỉ hưu để lại di sản khổng lồ cho Pep Guardiola. Nhiều người cho rằng với tư duy và triết lý bóng đá của Pep, Robbery sẽ tan vỡ và không có đất dụng võ. Tuy nhiên, Pep đã rất khôn ngoan khi phát huy tốt nhất những phẩm chất ưu việt của Robben lẫn Ribery phục vụ cho mọi phương án chiến thuật của mình.

    Thế nhưng, tuổi tác và chấn thương liên miên chính là rào cản quá lớn khiến những đóng góp của Robben lẫn Ribery cho “Hùm xám” ngày càng giảm sút. Pep hiểu điều đó, ông cần những nhân tố mới để thay thế đôi cánh thiên thần.

    Mùa hè vừa qua, Douglas CostaKingsley Coman đã cập bến Allianz Arena. Douglas Costa tỏa sáng trong màu áo Shakhtar Donetsk và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Pep. Bản hợp đồng 30 triệu euro biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 trong lịch sử “Hùm xám” xứ Bavaria. Đến thời điểm này của mùa giải, Costa liên tục tỏa sáng, trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Pep. Nhất là khi Ribery lẫn Robben nghỉ thi đấu do chấn thương, tiền vệ người Brazil đã thay thế một cách hoàn hảo, giúp người hâm mộ đội chủ sân Allianz Arena vô cùng yên tâm.

    Nếu sự tỏa sáng của Costa là điều có thể dự báo trước thì phong độ của Kingsley Coman khiến tất cả phải choáng váng. Mùa hè vừa qua, tiền vệ trẻ người Pháp cập bến Munich với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm với giá 7 triệu euro kèm điều khoản mua đứt 21 triệu euro. Có lẽ sự giới thiệu của Arturo Vidal chính là lời bảo đảm bằng vàng để Bayern chiêu mộ Coman chứ không phải xuất phát từ chuyên môn thuần túy. Người Munich cần Coman cho tương lai nhưng ở tuổi 19 đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, anh đã rất biết cách để tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội.

    Sự tỏa sáng của Costa và Coman giúp Bayern mơ về một giai đoạn hoàng kim mới khi Robben và Ribery lùi lại phía sau do vấn đề tuổi tác. Và họ không cần chờ lâu, đêm qua trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League đầy khó khăn trước Juventus, Coco đã tỏa sáng rực rỡ giúp Bayern trở về từ cõi chết. Nếu Costa là người thắp lại ngọn lửa niềm tin cho “Hùm xám” bằng đường chuyền dọn cỗ giúp Lewandowski rút ngắn cách biệt 1-2 thì Coman còn làm được nhiều hơn thế.

    Vào sân thay người ở hiệp 2, Coman đã liên tục khuynh đảo hàng lang cánh trái của Juventus bằng những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Khi người hâm mộ đang chuẩn bị tâm lý để đón nhận thất bại ngay tại sân nhà cho Bayern, Coman đã thực hiện một đường chuyền chuẩn xác loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Juve giúp Mueller san bằng cách biệt 2-2 ở phút 90+1.

    Bayern Munich: Đã đến lúc Coco thay thế Robbery
    Douglas Costa và Kingsley Coman hoàn toàn có thể trở thành đôi cánh mới của Bayern Munich. Ảnh: Internet.

    Trên đà hưng phấn, Coman chính là người đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài dành cho Juventus khi thực hiện một pha tăng tốc bó vào trong dứt điểm về góc xa khung thành Buffon ấn định tỷ số 4-2, một bàn thắng mang đậm thương hiệu Robben của Coman giúp Bayern ngạo nghễ tiến vào tứ kết đầy kịch tính.

    Người Bayern đầy hân hoan, vui sướng còn trong tim các cổ động viên Juventus chắc chắn đang rỉ máu. Juve đã hắt hủi Coman và chính anh đã dập tắt giấc mơ châu Âu mùa này của “Bà đầm già” thành Turin.

    Robben và Ribery đương nhiên vẫn còn rất hữu dụng đối với “Hùm xám” khi kinh nghiệm và đẳng cấp của họ chính là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ nếu biết sử dụng một cách hợp lý. Robbery cũng sẽ chính là “người thầy mẫu mực” để nâng bước trưởng thành của Coco. Costa 26 tuổi, Coman chưa đầy 20 tuổi. Họ có một tương lai ngời sáng ở phía trước và người hâm mộ đội chủ sân Allianz Arena hoàn toản có thể đặt niềm tin vào Coco – đôi cánh thiên thần mới ở Bayern Munich.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...