MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • 'Báu vật' Hàn Quốc xứng đáng là niềm tự hào của cả châu Á

    23:55 Thứ ba 18/10/2022

    BongDa.com.vn Son Heung-min đã trở thành cầu thủ châu Á có thứ hạng cao nhất trong lịch sử (hạng 11) giải thưởng Quả bóng vàng do tạp chí France Football tổ chức.

     

    Với thành tích cán đích ở vị trí thứ 11 ở cuộc đua Quả bóng vàng năm 2022, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á có thành tích tốt nhất trong lịch sử danh hiệu này. Tiền đạo người Hàn Quốc xếp trên rất nhiều ngôi sao tấn công khác như Cristiano Ronaldo (hạng 20), Bernardo Silva (hạng 22).

    Đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng với những gì Son thể hiện tại mùa trước. Anh là đầu tàu trong hành trình giúp Tottenham Hotspur lọt vào top 4 Premier League. Thậm chí anh còn trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu vua phá lưới giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù với 23 bàn thắng, cùng 3 đường kiến tạo.

    'Báu vật' Hàn Quốc xứng đáng là niềm tự hào của cả châu Á - Bóng Đá

     Son Heung-min cán đích ở vị trí thứ 11 tại giải thưởng Quả bóng vàng 2022.

    Điểm qua một chút về lịch sử, thì danh hiệu Quả bóng vàng được tạp chí bóng đá France Football sáng lập vào năm 1956, tuy nhiên, nó chỉ dùng để vinh danh các cầu thủ châu Âu. Đến năm 1995, giải thưởng được mở rộng để trao cho cầu thủ của các châu lục khác đang thi đấu ở châu Âu. Phải đến năm 2007 nó mới mở rộng phạm vi ra toàn thế giới. Cuối cùng, tận năm 2019 mới có cầu thủ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách đề cử danh hiệu cao quý trên, đó không ai khác cũng chính là Son Heung-min, khi đó, anh cán đích ở vị trí thứ 22.

    Kể từ năm 2007, khi giải thưởng quả Quả bóng vàng mở rộng phạm vi trao thưởng ra toàn cầu, bóng đá châu Á cũng trình làng rất nhiều khuôn mặt sáng giá, thi đấu cho các ông lớn tại châu Âu như Park Ji-sung (Man Utd), Shinji Kagawa (Dortmund và Man Utd), Keisuke Honda (AC Milan). Tuy nhiên, chưa ai trong số họ tạo được dấu ấn cá nhân đậm nét để lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng.

    Tiền đạo mang áo số 7 là trụ cột không thể thay thế tại Tottenham Hotspur, ông lớn thuộc nhóm Big Four của Premier League. Thi đấu bùng nổ và chơi chẳng hề kém cạnh những đồng nghiệp người châu Âu ở cùng vị trí. Năm 2019, Son thậm chí còn giúp Spurs lọt vào trận chung kết Champions League, đáng tiếc đội bóng của anh lại thất bại trước Liverpool.

    'Báu vật' Hàn Quốc xứng đáng là niềm tự hào của cả châu Á - Bóng Đá

     Son là cầu thủ người châu Á sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất trong lịch sử.

    Nếu bàn thắng là thước đo cho sự thành công của một tiền đạo, Son chắc chắn là "gà son" với Spurs. Hai mùa Premier League gần nhất, tiền đạo này lần lượt ghi 17 và 23 bàn dẫu cho quyền đá penalty tại Tottenham Hotspur thuộc về đội trưởng Harry Kane.

    Son nằm ở một vị thế rất khác so với các huyền thoại châu Á trước đây, anh không phải "kép phụ" mà là trụ cột không thể thay thế của một ông lớn. Nó không giống với câu chuyện của Shinji Kagawa hay Park Ji-sung tại Manchester United trước đây. Ngày ấy, cả Kagawa và Park Ji-sung không có được vị trí bất khả xâm phạm, đôi khi họ phải thường xuyên đóng vai trò dự bị. 

    Có thể nói, xét riêng về khía cạnh cá nhân, Son Heung-min chính là cầu thủ châu Á có thành tích nổi bật nhất tại trời Âu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 23:25 18/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...