MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Bầu Đức lại ‘hạ đo ván’ bầu Hiển

    20:39 Thứ bảy 05/12/2015

    Trong làng bóng đá Việt Nam, chỉ còn 2 ông bầu máu mặt, đó là bầu Đức và bầu Hiển.

    Động thái hỗ trợ Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng để chi trả chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa, khiến bầu Đức một lần nữa ghi điểm trong mắt NHM bóng đá Việt Nam, đồng thời cũng là pha “hạ đo ván” nữa của ông trước bầu Hiển.

    Bầu Đức lại ‘hạ đo ván’ bầu Hiển
    Bầu Hiển và bầu Đức luôn như nước với lửa.

    Kể từ khi bầu Kiên dính vào vòng lao lý, còn bầu Trường giải tán V.Ninh Bình, thì trong làng bóng đá Việt Nam, chỉ còn 2 ông bầu máu mặt, đó là bầu Đứcbầu Hiển. Nếu như bầu Đức từng đầu tư rất nhiều tiền để biến HAGL thành thế lực số 1 V-League giai đoạn 2003-2004, thì bầu Hiển thành công trong việc cho ra đời Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng, đồng thời cũng giúp hai đội bóng này vô địch giải đấu số 1 Việt Nam.

    Một núi thì không thể có hai hổ, vì thế mà sự kình địch là thứ mà hai ông bầu có thừa. Họ luôn muốn đội bóng của mình phải mạnh hơn đối phương, được yêu mến hơn và có vị thế cao hơn. Thậm chí khi bầu Đức đầu tư thành lập một đội bóng ở Lào có tên Hoang Anh Attapeu tham dự giải VĐQG Lào, thì bầu Hiển cũng dùng tiền để tạo dựng đội bóng SHB Vientiane tại xứ sở Triệu voi. Các trận đấu của hai đội bóng này đều diễn ra căng thẳng và rất quyết liệt.

    Rồi chuyện đánh bóng thương hiệu. Năm 2013, bầu Đức mời thành công Arsenal sang Việt Nam đá giao hữu và tạo tiếng vang lớn. 2 năm sau, tức vào hồi tháng 7 vừa qua, bầu Hiển mang Man City tới Mỹ Đình và cũng đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Rõ ràng bầu Hiển muốn chứng tỏ, ở Việt Nam hay đúng hơn là giới làm bóng đá, bầu Đức làm được gì thì ông cũng có thể.

    Ngay như ở phạm vi bóng đá trẻ, bầu Hiển cũng chẳng hề muốn kém cạnh. Nếu như bầu Đức liên kết với Arsenal để mở Học viện HAGL JMG Arsenal, bầu Hiển cũng rót tiền để Hà Nội T&T phát triển hệ thống đào tạo. Những năm qua, các đội trẻ của Hà Nội T&T đều thi đấu rất thành công. Mới nhất, họ đã đăng quang giải U21 Quốc gia 2015 một cách đầy thuyết phục.

    Tuy vậy, tại giải U21 Quốc tế 2015, các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T lại thua cay đắng U21 HAGL. Tại bán kết, U21 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ tiềm năng của bầu Hiển đã hòa đội bóng phố Núi 2-2 trước khi để thua trên chấm 11m. Bầu Hiển không có bất cứ bình luận nào về kết quả trận đấu, nhưng rõ ràng ông có lý do để không vui. Bên kia chiến tuyến, bầu Đức lại rất hả hê. Ông một lần nữa đánh bại bầu Hiển, đồng thời chứng minh, Học viện HAGL JMG Arsenal mới là lò đào tạo số 1 Việt Nam.

    Ngày hôm qua, bên lề hội nghị Ban chấp hành VFF, bầu Đức thêm một lần nữa “hạ đo ván” bầu Hiển. Cụ thể, ông đã không ngần ngại hỗ trợ Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng để trung vệ này giải quyết những khúc mắc với Anh Khoa. Cần biết rằng, khi VFF ra án phạt buộc Ngọc Hải phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa, đội trưởng U23 Việt Nam đã sống trong cảnh sống dở chết dở. Phía đội bóng chủ quản SLNA ngập ngừng trong việc đứng ra giúp Ngọc Hải, còn phía SHB.Đã Nẵng thì buộc anh phải chi trả toàn bộ chi phí.

    Mà ai cũng biết, SHB.Đã Nẵng vốn là đội bóng do bầu Hiển nắm quyền sở hữu. Bất cứ động thái nào của đội bóng sông Hàn cũng phải thông qua nhà tài phiệt này. Một khi bầu Hiển muốn trừng trị Ngọc Hải thì SHB.Đà Nẵng muốn san sẻ trách nhiệm cũng đành chịu. Ấy vậy mà bầu Đức lại thản nhiên vung ra 400 triệu đồng và không đòi hỏi bất cứ điều gì cả từ Ngọc Hải. Không nói ra, những có lẽ động thái của bầu Đức cũng phần nào nhắm tới SHB.Đà Nẵng và bầu Hiển.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...