MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Barcelona run rẩy trước thềm El Clasico

    05:54 Chủ nhật 22/10/2023

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Xavi đứng ngồi không yên khi nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội hình của ông vẫn chưa bình phục chấn thương.

    Sau khởi đầu ấn tượng ở La Liga mùa này, huấn luyện viên Xavi và các học trò của ông bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn khi liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng, khiến “Gã khổng lồ xứ Catalan” tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Barcelona dần bộc lộ nhiều điểm yếu hơn để đối phương khai thác. 

     - Bóng Đá

    Barcelona mất nhiều trụ cột bởi những chấn thương khác nhau.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha có lý do để bào chữa cho những màn trình diễn kém cỏi trong thời gian vừa qua của câu lạc bộ, khi hàng loạt trụ cột dính đủ loại chấn thương khác nhau. Kể từ đầu tháng 9, Barcelona chưa bao giờ được ra sân với đội hình mạnh nhất, và đương nhiên điều đó nằm ngoài tính toán của ông thầy sinh năm 1980.

    Từ Frenkie De Jong, Pedri, Alejandro Balde, Raphinha cho đến Robert Lewandowski hay Jules Kounde, tất cả họ đều đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của nhà cầm quân 43 tuổi. Ngoại trừ tiền vệ người Hà Lan, những cái tên còn lại đều đang cố gắng chạy đua với thời gian nhằm kịp bình phục trước khi Barcelona chạm trán Real Madrid vào ngày 28/10 tới. 

    Vì lý do tài chính, ngân sách chuyển nhượng của  “Los Blaugrana” không cho phép họ chi tiêu mạnh tay ở phiên chợ hè vừa qua. Bởi vậy, những phương án dự phòng mà huấn luyện viên Xavi sở hữu trên băng ghế dự bị chẳng thể khiến các cổ động viên yên tâm. Cách đây chừng 10 năm, Oriol Romeu hay Inigo Martinez đừng hòng được đăng ký, nhưng nhiều khả năng cả hai đều sẽ đá chính ở El Clasico sắp tới. 

    Vắng Frenkie De Jong, Barcelona mất đi một chân “kéo bóng” đẳng cấp. Không Pedri, họ chỉ còn biết trông chờ vào Ilkay Gundogan. Tiền vệ người Đức là sự bổ sung chất lượng, nhưng liệu cầu thủ 32 tuổi có thể "tả xung hữu đột" giữa hàng tiền hội tụ cả đẳng cấp và sức trẻ của Real Madrid? 

    Người hâm mộ Barca chỉ biết cầu nguyện, hy vọng Robert Lewandowski có thể trở lại kịp thời bởi Ferran Torres không phải ngôi sao lớn để trông chờ ở những trận cầu đinh. Hãy tưởng tượng viễn cảnh Marcos Alonso chạy đua với Rodrygo bên hành lang cánh trái nếu Alejandro Balde chưa thể đá chính.

     - Bóng Đá

    HLV Xavi hy vọng Barcelona sẽ có sự trở lại của một vài ngôi sao.

    Barcelona cần phải thắng trận El Clasico, không chỉ để san bằng khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng. Nó còn là cú hích lớn cho thầy trò huấn luyện viên Xavi trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này. Nếu thất bại ngay trên sân nhà, đó chẳng khác gì gáo nước lạnh mà Real Madrid hắt vào tham vọng của "Gã khổng lồ xứ Catalan".

    Xavi phải học cách liệu cơm gắp mắm, bởi tình hình hiện tại của Barcelona chẳng thể cải thiện trong một sớm một chiều. Ông cần các học trò cố gắng và nỗ lực hơn nữa, ít nhất cho đến khi những trụ cột trở lại. Nếu không, họ sẽ sớm bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch.

    Huy Trưởng | 05:24 22/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...