2 câu hỏi trên được đặt ra trong quá trình Barca đi tìm một cầu thủ có thể chơi tốt được như bộ ba MSN. Những cái tên được đánh giá cao như Nolito hay Vietto đều không tới sân Nou Camp, trong khi Kevin Gameiro lại lựa chọn đối thủ Atletico để đầu quân. Barca cũng không kí hợp đồng với bất kì ai trong số các mục tiêu còn lại: Ben Arfa, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa.
Thực tế thì Barca đã có một danh sách dài những tiền đạo để theo đuổi: từ những ngôi sao trẻ như Icardi, Lacazette, cho tới những cầu thủ “sắp hết thời” như Falcao, Van Persie. Không có một mẫu tiền đạo cụ thể nào được đặt ra, Barca mong muốn tìm một cầu thủ có thể chơi bóng giống Henrik Larsson trước đây. Tiền đạo người Thụy Điển đến Nou Camp khi đã 33 tuổi, không chơi quá nhiều trận nhưng đóng góp là vô cùng nổi bật.
Thật khó để cho các tiền đạo chấp nhận ngồi dự bị ở sân Nou Camp, đặc biệt là khi bộ ba MSN đã chơi quá tốt, ghi 131 bàn mùa trước. Barca đã từng tiến gần đến Nolito nhưng lại từ chối khoản tiền chuyển nhượng của Celta Vigo. Điều đó càng khiến công cuộc tìm kiếm tiền đạo của đội bóng càng trở nên khó khăn.
Tuy vậy chúng ta cũng nên hiểu cho các quyết định của Gameiro hay Vietto khi từ chối Barca. Gameiro đã chờ đợi cả sự nghiệp để có một mùa giải thăng hoa như thế trong màu áo Sevilla, ghi 29 bàn trên mọi mặt trận và góp công trong chức vô địch Europa League của đội bóng. Liệu anh có thể chấp nhận bỏ qua thành công đó để ngồi dự bị cho MSN hay không?
Vietto lại là một trường hợp khác, cầu thủ này mới 22 tuổi và được đánh giá là tương lai sáng lạn. Nhưng vấn đề là anh đang có cơ hội được thi đấu chính thức trong màu áo Atletico, vốn cũng được coi như ứng viên vô địch và vừa lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Vietto không muốn bị thui chột tài năng ở Nou Camp.
Sau khi thất bại trong việc kí hợp đồng với 3 mục tiêu lớn nhất, đã đến lúc Barca nên chấm dứt công cuộc tìm người thay thế MSN. Thực tế thì Luis Enrique cũng không gặp quá nhiều vấn đề khi thiếu vắng 1 trong số 3 trụ cột trên hàng công. Thất bại nhanh chóng của Barca vào cuối mùa giải trước đặt ra nhiều câu hỏi cho chiều sâu đội hình của họ. Và Barca lập tức đưa về những tân binh mới chất lượng, đó là đủ cho họ.
Trong khi Barca đang mải miết đi tìm một tiền đạo, họ có lẽ đã quên những nhân tố trẻ ở lò La Masia vốn là niềm tự hào. Không cần thiết phải đưa về một tiền đạo khi mà Barca đang có những cầu thủ trẻ sẵn sàng thể hiện tài năng.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)