MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Barca quá hay, PSG PHÁT ĐIÊN vì thương vụ Rabiot

    11:49 Thứ năm 06/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha vừa cập nhật tin tức liên quan đến thượng tầng PSG và thương vụ Rabiot.

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cứa, Barca vẫn biết cách làm loạn làng túc cầu. Đội bóng Catalan tiếp tục đẩy căng thẳng với PSG lên đỉnh điểm khi cương quyết không buông tha thương vụ Rabiot. Hơn hết, đại diện La Liga còn khiến nội bộ đương kim vô địch nước Pháp chao đảo, rối ren.

    PSG tiếp tục nhận HẬU QUẢ vì đấu với Barca - Bóng Đá

     Chủ tịch PSG phát điên vì tương lai Rabiot.

    Vừa qua, tờ Mundo Deportivo khẳng định Rabiot đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG và đang chờ đến lúc được gia nhập gã khổng lồ. Hợp đồng của tiền vệ 23 tuổi sẽ đáo hạn vào tháng 6/2019. Trước đó, đương kim vô địch Ligue 1 quả quyết rằng tuyển thủ số 25 chỉ nhận được cái gật ra đi vào 30/6/2019.

    Thế nhưng, về phía Barca, thượng tầng CLB từng cam kết rằng họ sẽ trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để đường đường chính chính rước Rabiot về Tây Ban Nha. Cũng theo tờ báo uy tín Catalan, giữ đúng lời hứa, đại diện La Liga sẽ hoàn thành đàm phán và chốt hợp đồng với ngôi sao số 25 vào ngày 1/1/2019.

    Ngay lập tức, thông tin này truyền đến văn phòng PSG và đẩy mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của Ban lãnh đạo. Cụ thể, tờ Tuttosport tiết lộ Chủ tịch Al Khelaifi gần như phát điên vì tương lai của Rabiot. Chưa bao giờ, người đứng đầu đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử" cảm thấy hoang mang cũng như lo lắng mất trụ cột vào tay Barca như thế.

    PSG tiếp tục nhận HẬU QUẢ vì đấu với Barca - Bóng Đá

     Ngôi sao người Pháp sẽ sớm đến Barca?

    Theo đó, Ban lãnh đạo đại diện Ligue 1 chấp nhận nhún nhường và tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với Rabiot. Cũng theo tờ báo Italy, trong tuần tới, PSG sẽ gặp gỡ người đại diện của ngôi sao 32 tuổi để thuyết phục anh chấp nhận ký vào bản gia hạn hợp đồng cũng như tiếp tục gắn bó với CLB.

    Đây là hành động vô cùng lạ từ thượng tầng đương kim vô địch nước Pháp. Trước đó, Ban lãnh đạo CLB đã gửi ''tối hậu thư'' đến Rabiot. Theo đó, ông lớn Ligue 1 yêu cầu tiền vệ 23 tuổi sớm quyết định tương lai và hạn chót là ngày 29/8. PSG quả quyết rằng họ sẽ không nhượng bộ và chấp nhận mất trắng nếu tuyển thủ số 25 từ chối ký vào cam kết gắn bó.

    Nhưng rõ ràng, chiêu bài của Barca đã đẩy ông lớn Paris vào tình thế khó khăn. Trước là Gã khổng lồ không bán Rakitic cho PSG, sau đó, họ còn muốn cuỗm mất Rabiot. Không mua được mục tiêu hàng đầu, mùa hè chuyển nhượng của CLB đất nước lục lăng đã thất bại, giờ Ban lãnh đạo đội nhà không thể cứng rắn và để thêm trụ cột ra đi. 

    Bạch Băng | 11:46 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...