MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Barca đang khiến Chelsea sôi máu trên TTCN

    11:27 Thứ năm 16/06/2022

    BongDa.com.vn Mùa hè này, Barcelona đang có những động thái khiến Chelsea khó chịu trên TTCN.

     

    Barcelona đang có động thái nâng cấp hàng phòng ngự trong bối cảnh họ không còn tin tưởng vào Gerard Pique. Đích thân Xavi Hernandez muốn Pique rời sân Nou Camp và chủ tịch Joan Laporta được cho ngán ngẩm vì mọi vấn đề ngoài sân cỏ của trung vệ người Tây Ban Nha.

    Việc mua hậu vệ là điều cần thiết dành cho Blaugrana. Điều này khiến họ trở thành cái gai trong mắt Chelsea bởi tham vọng cuỗm người và cướp mục tiêu của The Blues. Thời gian qua xuất hiện thông tin Barca muốn rút ruột hàng thủ Chelsea.

    Andreas Christensen đã được xác nhận rời Stamford Bridge và đích đến tiềm năng của anh chính là Nou Camp. Hai cầu thủ Chelsea khác có thể nối gót Christensen chính là Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso. Thương vụ của Azpilicueta dễ dàng hơn bởi cầu thủ người Tây Ban Nha đáo hạn hợp đồng vào hè 2023. Về phần Alonso, anh muốn về quê nhà thi đấu và ưu tiên Barca.

    Barca đang khiến Chelsea sôi máu trên TTCN - Bóng Đá

     Christensen được cho sẽ đến Barca sau khi rời Chelsea.

    Hè này, Chelsea nhiều khả năng mất 4 cái tên ở hàng thủ. Nếu Antonio Rudiger đến Real thì Christensen, Azpilicueta và Alonso cập bến Barca. Đó là điều khiến Chelsea sôi máu nhưng nỗi đau mà Barca dành cho đội bóng thành London vẫn chưa dừng lại.

    Thomas Tuchel chấm Jules Kounde là trung vệ số một cần phải chiêu mộ vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, từ mùa hè năm ngoái đến hiện tại, Chelsea phải cạnh tranh gay gắt với Barca về việc giành chữ ký của ngôi sao người Pháp.

    Thông tin mới nhất về vụ việc khiến The Blues ngậm trái đắng bởi trụ cột Sevilla quay xe, muốn đầu quân cho Barca. Phía gã khổng lồ xứ Catalan cũng tranh thủ cơ hội này để chiêu mộ Kounde khi được cho chốt xong mức giá khoảng 55 đến 60 triệu euro + một cầu thủ.

    Chelsea đang đứng trước viễn cảnh mất trung vệ mục tiêu hàng đầu trước Barca, đội bóng còn muốn cướp sự lựa chọn khác của CLB London là Kalidou Koulibaly. Đương nhiên, nếu Barca có sự phục vụ của Kounde và các hậu vệ vừa nêu từ Chelsea, họ không còn cần Koulibaly. Tuy nhiên, động thái tiếp cận của Blaugrana ít nhiều khiến Chelsea gặp khó.

    Barca đang khiến Chelsea sôi máu trên TTCN - Bóng Đá

     Koulibaly là mục tiêu của Chelsea lẫn Barca.

    Áp lực cạnh tranh với một đối thủ khác buộc The Blues phải nghĩ ra yêu sách hậu hĩnh để thuyết phục Napoli nhả người. Chelsea cũng cần phải trả cho Koulibaly mức lương hấp dẫn để gây sự chú ý. Con số đó khoảng 165.000 bảng/tuần.

    Với những gì đang diễn ra, Chelsea có lý do sôi máu vì Barca. Đội bóng La Liga đang gây cản trở cho kế hoạch xây dựng đội hình của Chelsea, khiến mọi thứ nằm ngoài kế hoạch ban lãnh đạo The Blues.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 10:57 16/06/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...