MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Báo Thái Lan ca ngợi 1 tuyển thủ của U23 Việt nam trận hoà Jordan

    23:35 Thứ hai 13/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã dành lời khen ngợi đến 1 cầu thủ của U23 Việt Nam trong trận hoà với Jordan.

    U23 Việt Nam vừa trải qua trận hoà không bàn thắng với U23 Jordan và rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH bảng D khi chỉ mới có được 2 điểm sau 2 vòng đấu. Kết quả này khiến cho Rồng vàng không còn nắm quyền tự quyết số phận của mình ở trận đấu gặp Triều Tiên sắp tới.

    Cụ thể, U23 Việt Nam chỉ đi tiếp nếu thắng Triều Tiên, đồng thời trận đấu giữa Jordan và UAE có đội thắng và thua. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ được 5 điểm và đứng nhì bảng, sau đội thắng ở trận đấu giữa Jordan và UAE. Bởi lẽ, nếu UAE và Jordan hoà nhau có bàn thắng, tất cả những nỗ lực của Rồng vàng đều vô nghĩa (chiếu theo quy định của AFC).

    Báo Thái Lan ca ngợi 1 cái tên của U23 Việt nam trận hoà Jordan - Bóng Đá

     Trang Siamsport đưa tin về trận hoà của U23 Việt Nam trước Jordan.

    Nhận định về màn trình diễn của đoàn quân HLV Park Hang-seo trước Những chàng hiệp sĩ, trang Siamsport (Thái Lan) bình luận: "Trong hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và Jordan, thế trận chỉ nghiêng theo 1 chiều theo sự chủ động của các cầu thủ áo trắng. Cú sút đáng chú ý đầu tiên là của Omar Ahmed thoát xuống phía cánh phải và tung cú sút chéo góc, rất may Bùi Tiến Dũng đã kịp phản xạ dùng chân đẩy bóng ra ngoài.

    Thủ thành Tiến Dũng tiếp tục khiến cho các chân sút Jordan phải nản lòng với pha cứu thua xuất thần sau cú sút của Al Barri. Nếu không có phản xạ tuyệt vời của anh, có lẽ U23 Việt Nam đã nhận bàn thua.

    Sang hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi nhưng về những phút cuối trận, đội tuyển áo đỏ đẩy nhanh tốc độ và quyết định chơi dồn ép. Hà Đức Chinh là người sở hữu cơ hội dứt điểm từ xa nhưng bóng đã đi không quá khó. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi."

    Báo Thái Lan ca ngợi 1 cái tên của U23 Việt nam trận hoà Jordan - Bóng Đá

     U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết về tấm vé dự vòng Tứ kết VCK châu Á 2020.

    Trang Goal phiên bản tiếng Thái có viết: "Đương kim Á quân U23 Việt Nam với hành trang có 1 điểm sau trận hoà UAE 0-0 bước vào trận đấu với U23 Jordan. Và kết quả chung cuộc vẫn là 0-0 và Rồng vàng chỉ mới có 2 điểm, xếp sau UAE và Jordan. Họ cần 1 chiến thắng trước Triều Tiên và chờ thông tin từ cuộc đối đấu giữa UAE và Jordan ở lượt đấu cuối để biết được mình có giành vé đi tiếp hay không. Trong khi đó, Triều Tiên cùng Trung Quốc và Nhật Bản đã chắc suất bị loại."

    Đăng Huy | 23:05 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...