MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Báo Indonesia sốc nặng khi đội nhà thua U18 Việt Nam

    10:47 Thứ ba 12/09/2017

    Sau thất bại của U18 Indonesia trước U18 Việt Nam, tờ Bola.com của Indonesia đã đánh giá đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo nên cơn địa chấn tại VCK U18 ĐNÁ 2018.

    Trước khi bước vào tranh tài tại VCK U18 ĐNÁ 2017, với đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng, U18 Indonesia đặt mục tiêu rất cao là đi tới trận chung kết của giải đấu. Tham vọng của đội bóng trẻ xứ sở Vạn đảo đã phần nào được thể hiện khi có 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar và trận thắng hủy diệt 9-0 trước U18 Philippines.

    Bước vào trận đấu với U18 Việt Nam chiều ngày 11/9, U18 Indonesia chủ động đẩy cao thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Đội bóng xứ sở Vạn đảo đã tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của U18 Việt Nam, nhưng tiếc rằng các chân sút của họ không tận dụng thành công những cơ hội. Trong khi đó, sau những phút đầu chơi với đội hình thấp, U18 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ trong những phút cuối hiệp 2 khi Lê Văn Nam lập cú đúp chỉ trong quãng thời gian 4 phút (từ phút 41 đến 45) để giúp U18 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

     - Bóng Đá

     Báo chí Indonesia sốc nặng sau thất bại của đội nhà trước U18 Việt Nam.

    Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 khi U18 Việt Nam vẫn chơi phòng ngự phản công chặt chẽ bên phần sân nhà. Điều này khiến những tình huống tấn công của U18 Indonesia gặp nhiều bế tắc. Trước khi trận đấu kết thúc, Bùi Hoàng Việt Anh đã ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển U18 Việt Nam với pha lập công ở phút 86.

    Sau chiến thắng của U18 Việt Nam trước U18 Indonesia, trang Bola.com của Indonesia giật dòng tít: “Indonesia là nạn nhân của cơn địa chấn mang tên đội tuyển U18 Việt Nam.”

    Trong bài viết của mình, tác giả của tờ Bola đánh giá chấn thương của thủ môn Riyandi trong hiệp thi đấu thứ nhất đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Theo đó, người thay thế Aqil Savik đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và Lê Văn Nam trở thành cơn ác mộng đáng sợ của U18 Indonesia với 2 bàn thắng trong 4 phút.

    Bên cạnh đó, tờ báo này cũng đánh giá việc Hanis Saghara Putra rời sân cũng khiến U18 Indonesia phải thi đấu với việc không có một tiền đạo đích thực trên sân. Mặc dù vậy, tác giả của tờ Bola vẫn tin tưởng đội nhà hoàn toàn có cơ hội giành vé vào bán kết VCK U18 ĐNÁ 2017 với tư cách đứng vị trí thứ nhì bảng B.

    Theo đó, ở lượt trận cuối cùng, U18 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U18 Myanmar. Ở trận đấu này, U18 Việt Nam chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng trong khi Myanmar sẽ phải giành chiến thắng. Trong khi đó, U18 Indonesia chỉ phải đối mặt với U18 Brunei đã hết động lực thi đấu. Một chiến thắng đậm cho đội bóng xứ sở Vạn đảo đang được giới chuyên môn quốc tế đánh giá hoàn toàn khả thi.

    Đức Anh | 10:22 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...