(BongDa.com.vn) – Sự kiện thủ môn Iker Casillas chia tay Real Madrid trong buổi họp báo vừa qua trở thành đề tài nóng nhất với giới truyền thông thế giới. Theo đó, hãy cùng BongDa.com.vn dạo một vòng quanh các tờ báo lớn của thế giới để xem phản ứng từ cánh truyền thông về sự kiện này như thế nào.
Báo AS cho biết khá nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã bày tỏ sự bất ngờ khi Iker Casillas lẻ loi xuất hiện trong cuộc họp báo và đưa ra quyết định chia tay Real Madrid, đội bóng anh từng gắn bó từ năm mới 9 tuổi. Tờ Mirror (Anh) gọi sự kiện đó bằng từ “đầy cảm xúc”. Báo Ý Gazzetta gọi đó là một sự “đau đớn”, trong khi báo Bild của Đức cho rằng một sự kiện như vậy thật “không xứng đáng” khi nhân vật chính là một thủ môn huyền thoại.
Được biết, tờ Gazzetta giật tít: “Iker-Real Madrid, kết thúc một triều đại. Một lời tạm biệt trong đau đớn”.
Báo L’ Equipe (Pháp) viết: “Casillas bị đẩy khỏi Real Madrid? Casillas và Real Madrid chính thức chia tay. CLB. Los Blancos đã khép lại những năm tháng huy hoàng cùng Casillas và sự ra đi của ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ dọn đường cho De Gea tới sân Bernabeu.”
Trong khi đó, báo Guardian (Anh) phân tích: “Casillas rơi nước mắt khi xác nhận sang Porto. Trong chiếc áo sơ mi màu xanh sậm và ngồi một mình trước cánh truyền thông ở sân Bernabeu, thủ thành 34 tuổi tuyên bố rời Real Madrid để sang Porto. Rất nhiều lần, Casillas vẫn cho thấy một sự biết ở Real Madrid khi nói “CLB đã cho tôi mọi thứ”.
Tờ SportBild (Đức) viết: “Casillas một mình cùng những ngọt nước mắt. Buổi chia tay một thủ môn huyền thoại lại chẳng có lấy những đại diện từ ông chủ tịch đội bóng. Casillas đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn rơi khi nói lời tạm biệt CLB anh từng gắn bó 25 năm. Casillas đã chiến đấu vì các CĐV, những người từng huýt sáo anh, và giờ thì giải Bồ Đào Nha đang chào đón thủ môn này bằng sự nồng nhiệt.”
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) viết: “Iker Casillas tạm biệt Real Madrid sau 25 năm chơi bóng. Anh ấy đã khóc vì không thể giấu nỗi cảm xúc của mình trong buổi họp báo diễn ra vào buổi sáng kết thúc cho một triều đại.”