MỚI NHẤT :
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Balotetti: 'Tôi không cần ghen tỵ với Ronaldo và Messi'

    08:35 Thứ sáu 04/03/2022

    Mario Balotelli cho rằng không cầu thủ nào đủ sức sánh ngang Ronaldo và Messi về danh hiệu. Nhưng đánh giá trình độ trên sân cỏ, Balotelli tự tin mình không kém 2 đàn anh.

    Mario Balotelli cho rằng không cầu thủ nào đủ sức sánh ngang Ronaldo và Messi về danh hiệu. Nhưng đánh giá trình độ trên sân cỏ, Balotelli tự tin mình không kém 2 đàn anh.

    Nedum Onuoha, cựu cầu thủ Man City, thực hiện bài phỏng vấn Mario Balotelli và đăng trên Athletic.

    Onuoha từng là đồng đội của Balotelli ở Man City trong 6 tháng. Một lần trên sân tập cũ của Man City, ai đó đang nói về Ronaldo và Messi. Balotelli ngay lập tức lên tiếng: "Tôi cũng giỏi như CR7 và Leo". Phòng thay đồ Man City câm lặng. Còn Balotelli đang thể hiện nét mặt đặc biệt nghiêm túc về lời nói của mình.

    Zing lược dịch bài phỏng vấn của Onuoha với Balotelli. Trong đó, tuyển thủ Italy lần hiếm hoi chia sẻ về từng giai đoạn thăng, trầm trong bóng đá. Anh thừa nhận đã có những bước đi sai lầm, dẫn tới sự nghiệp không thể phát triển như kỳ vọng từ giới chuyên môn và cổ động viên.

     - Bóng Đá

     Balotelli trong màu áo Man City là tài năng hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters.

    Sai lầm khi rời Man City

    "Tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội để vươn tới đẳng cấp đó (sánh ngang Messi và Ronaldo - PV). Nhưng chắc chắn trình độ của tôi ngang 2 cầu thủ này. Chỉ là tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Giờ đây, tôi không thể nói mình được như Ronaldo, vì anh ấy đã giành bao nhiêu Quả bóng vàng rồi cơ mà?", Balotelli chia sẻ.

    "Không ai có thể so sánh bản thân với Ronaldo và Messi cả. Nhưng nếu chỉ nói về trình độ, là trình độ trên sân cỏ, tôi không cần ghen tỵ với 2 cầu thủ đó, thật sự là vậy đấy", anh tuyên bố.

    Sẽ có người cười Balotelli vì phát biểu đó, bởi giờ đây anh đã 31 tuổi và phiêu bạt sang CLB thứ 9, một đội bóng ít tên tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ là Adana Demirspor. Trong hành trình đó, Balotelli từng khoác áo Inter Milan, Man City, AC Milan và Liverpool. Man City là nơi giúp Balotelli chinh phục danh hiệu, đồng thời có nhiều khoảnh khắc thăng hoa nhất.

    "Rời Man City là sai lầm lớn nhất của tôi. Khi rời Manchester, tôi vẫn chơi tốt tại AC Milan trong 1,5 năm, nhưng sau đó dần chật vật. Ngay lúc này, khi suy nghĩ trưởng thành, tôi hiểu mình không nên rời Man City vào thời điểm ấy", tuyển thủ Italy chia sẻ tiếp.

    "Man City ngày càng được nâng tầm. Tôi có cơ hội để gắn bó với CLB lâu như Aguero. Nếu suy nghĩ của tôi được như giờ, là tiếp tục ở lại Man City, có lẽ tôi giành được một Quả bóng vàng. Tôi tin chắc chuyện đó. Nhưng ai cũng cần trưởng thành để nhìn ra sai lầm", Balotelli trải lòng.

    Onuoha nhớ lại anh từng bị Balotelli làm khổ trên sân tập. Balotelli nằm trong nhóm cầu thủ đặc biệt của Man City khi đó, bên cạnh Yaya Toure và Aguero. Theo Onuoha, Balotelli đặc biệt ở chỗ luôn biến các tình huống phức tạp trở nên đơn giản, từ sự điềm tĩnh và kỹ thuật khi xử lý ở không gian hẹp.

    Để chọn ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Man City, Balotelli gọi tên trận thắng lịch sử trước QPR ở vòng cuối Premier League 2011/12.

    "Trận đó cảm xúc còn hơn cả vô địch Champions League. Rõ ràng vô địch Champions League là điều tuyệt vời. Đó là danh hiệu cao quý nhất có thể để nhắm tới với cầu thủ ở cấp CLB. Nhưng Man City vô địch Premier League mang tới quá nhiều cảm xúc. Ngay cả tôi cũng xúc động vì khoảnh khắc vô địch năm đó", Balotelli nhớ lại.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh của Balotelli trong mắt CĐV trở nên xấu xí vì truyền thông. Ảnh: Reuters.

    Nạn nhân của truyền thông

    Thời khoác áo Man City, Balotelli luôn là tâm điểm trên truyền thông Anh, nhưng theo hướng tiêu cực. Cụ thể là Balotelli thường xuất hiện trên mặt báo với những câu chuyện bê bối tình ái, gây gỗ với đồng đội và làm nhiều điều điên rồ trên sân cỏ. Dần dần, Balotelilli được xem như "ngựa chứng" của làng bóng đá.

    "Đôi khi tôi ở nhà, ai đó gọi và nói: Họ bảo Balotelli đang làm điều thế này, thế kia, tôi đáp: Sao có chuyện đó được, tôi đang ở nhà cơ mà?. Họ tạo ra nhiều câu chuyện không đúng và tạo ra một Balotelli ở Anh. Sự thật là tôi im lặng nhiều hơn họ nghĩ. Hầu hết thứ gán ghép vào tôi đều không có thật", Balotelli giải thích.

    Balotelli tiếp tục buổi phỏng vấn về việc liệu có hành động nào để đáp trả truyền thông Anh?

    "Bạn (người phỏng vấn - PV) liệu nắm rõ có bao nhiêu bài báo viết về tôi trong 2-3 năm ở Anh hay không? Tôi còn không có đủ thời gian để tập luyện, nên làm sao cầm điện thoại và đi thanh minh cho bản thân. Suy nghĩ của tôi khi đó là, mình còn trẻ, họ muốn nói gì cũng được, đó là việc của họ, nhưng gia đình tôi biết tôi làm cái gì, nên tôi chẳng quan tâm điều đó", Balotelli lý giải.

    "Nếu được quay lại khi đó, tôi sẽ đáp trả và nói hãy ngừng thêu dệt câu chuyện, vì những điều đó chống lại đôi chút sự nghiệp của tôi", anh nhấn mạnh.

    Balotelli được hỏi: "Đây là khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của anh". Cựu sao Man City đáp: "Có lẽ là màn cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Đức ở bán kết Euro 2012".

    Balotelli nhìn về World Cup 2022 và gọi đó là mục tiêu lớn nhất của anh ở tuổi 31.

    "Tôi muốn đưa tuyển Italy góp mặt ở VCK World Cup 2022, đồng thời nỗ lực cùng CLB Adana cán đích ở top 3. Trong tôi chỉ có những thứ như vậy là quan trọng nhất. Hy vọng HLV Roberto Mancini sẽ chọn tôi vào đội hình khi Italy chơi play-off World Cup 2022", Balotelli khẳng định.

    Tuyển thủ Italy giờ là tiền đạo dần đi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Với việc đã 31 tuổi và thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ hội trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao của Balotelli ở cấp CLB coi như khép lại. Nhưng ngay lúc này, Balotelli mới tận hưởng cảm giác của cầu thủ hạnh phúc.

    "Tôi muốn người khác nói về mình trên sân cỏ, chứ không phải cuộc sống, do đó tôi đang thật sự hạnh phúc", Balotelli kết luận.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 08:02 04/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...