MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Bailly đánh đầu chạm xà, đánh dấu trận hòa tẻ nhạt cho Man United

    06:14 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Man United đã có trận hòa thứ 2 trên đất Mỹ. Đáng nói, họ có màn trình diễn còn nhạt nhòa hơn trận đấu trước đó với Club America.

    Trước sức hút tuyệt vời của Tahith Chong sau màn chạm trán Club America cùng sự trở lại của viện binh Alexis Sanchez, HLV Jose Mourinho đã bố trí bộ ba hàng công 'trong mơ' đá chính, Martial-Sanchez-Chong. Ở hàng phòng ngự, Man United sử dụng bộ tứ rất mạnh gồm Valencia, Shaw, Bailly, Smalling. Trong khi đó, tuyến giữa là sự kết hợp giữa Ander Herrera cùng 2 tài năng trẻ Andreas Pereira và James Garner.

    Ngay phút thứ 4, cơ hội đầu tiên đã đến với đội bóng xứ sương mù. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, Eric Bailly lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn San Jose, đáng tiếc bóng chạm xà ngang. Dường như, tình huống trên đã báo hiệu một ngày thi đấu không may cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Valencia rời sân khi trận đấu chưa trôi đến phút thứ 10.

    Và chỉ 4 phút sau, thủ quân Man United, Antonio Valencia tập tễnh rời sân. Dường như cầu thủ Ecuador đã gặp chấn thương, không rõ nặng nhẹ nhưng HLV Jose Mourinho buộc phải thay anh để đảm bảo an toàn. Matteo Darmian là người được chọn thay thế.

    Sau 10 phút đầu khá nhiều điểm nhấn, thế trận trên sân trở nên tẻ nhạt, hai đội thi đấu với nhịp độ chậm. Đáng chú, San Jose là bên bóng chủ động tấn công nhiều hơn thay vì Man United. Phút 33, Joel Qwiberg tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30m, thủ môn Pereira mất 2 nhịp để cản phá. Đó cũng là tính huống đáng chú ý nhất trong nửa cuối hiệp một. Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0.

    Đầu hiệp hai, HLV Jose Mourinho thực hiện 5 sự thay đổi. Tuanzebe, Grant, Mata, McTominay và Fosu-Mensah được tung vào sân thay lần lượt Smalling, J. Pereira, Chong, Garner, Bailly. Mata nhận băng thủ quân từ Smalling.

    Thế trận hiệp hai tiếp tục thuộc về San Jose. Phút 56, họ thực hiện một pha tấn công nguy hiểm, Qazaishvili được đặt vào thế đối mặt thủ môn, cú sút của anh đã đánh bại Lee Grant nhưng Fosu-Mensah bọc lót kịp thời phá bóng thành công.

     - Bóng Đá

     Anthony Martial được tin tưởng để đá hết trận nhưng không để lại bất kỳ một dấu ấn.

    Phút 71, đội bóng đang thi đấu tại MLS tiếp tục có pha dứt điểm nguy hiểm. Lần này, thủ môn Lee Grant đã bay người cản phá xuất sắc.

    Đến phút 82, khung gỗ Man United rung lên trước cú đánh đầu của một cầu thủ San Jose sau quả phạt góc. May mắn, xà ngang đã cứu thua cho khung thành Quỷ đỏ.

    Man United đã dồn lên trong những phút cuối tuy nhiên điểm nhấn suy nhất họ để lại là cú đánh đầu cận thành của Scott McTominay, bóng đi nhẹ và nằm gọn trong tay thủ môn San Jose.

    90 phút trôi qua, khán giả tại Levi's Stadium chỉ được chứng kiến một trận cầu tẻ nhạt, kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng. Đây đã là trận hòa thứ 2 của Man United trên đất Mỹ.

    Chung cuộc: Man United 0-0 San Jose

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 06:00 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...