MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Atletico Madrid – Mèo vẫn hoàn mèo

    20:48 Chủ nhật 29/05/2016

    Atletico đã thua, và người ta vẫn không công nhận thành Madrid có 2 đội bóng lớn.

    (BongDa.com.vn) – Atletico đã thua, và người ta vẫn không công nhận thành Madrid có 2 đội bóng lớn.

    Atletico Madrid - Mèo vẫn hoàn mèo
    Nước mắt không làm nên chiến thắng. Ảnh: Internet.
    N
    hững giọt nước mắt đã ướt đẫm Milan và sân San Siro. Có thể các cầu thủ và CĐV Real Madrid cũng khóc vì vui mừng. Nhưng người ta chỉ chú ý đến những gương mặt mếu máo của các cầu thủ Atletico, của Diego Simeone và cả các CĐV của họ trên khán đài. Họ khóc vì một lần nữa để thua trong trận chung kết Champions League. Họ khóc vì giấc mơ châu Âu vẫn là điều gì đó quá xa xỉ trong suốt lịch sử CLB. Họ khóc vì giận hờn số phận quá trớ trêu. Nhưng trên hết, họ phải tự trách bản thân mình.

    Real đã chơi một trận đấu không hề xuất sắc. Kể cả tình huống ghi bàn trong thế liệt vị của Sergio Ramos, đoàn quân của Zinedine Zidane vẫn không thể hiện được khả năng tấn công sắc bén. Sử dụng bóng chết làm lẽ sống và hi vọng vào những cú sút xa, HLV người Pháp đã biến đội bóng Hoàng gia thành một bản sao của Juventus của thế kỷ trước, nhưng đương nhiên không lợi hại bằng. Cristiano Ronaldo đã mất hút trong 120 phút. Karim Benzema rời sân ở phút 77 sau một trận cầu không ấn tượng gì. Gareth Bale để lại hình ảnh đáng chú ý nhất là những bước đi tập tễnh.

    Thế mà Atletico vẫn để thua. Loạt penalty may rủi, đó chỉ là cái cớ để họ trách hờn số phận. Ngay cả cú sút chạm xà ngang của Antoine Griezmann trên chấm 11m đầu hiệp 2 cũng không phải là lý do cho thất bại này. Họ thua, vì đã đánh mất sự tinh nhuệ, cũng như cá tính vốn có, trong một trận cầu lớn như thế này.

    Hàng phòng ngự của Los Blanco đã để lộ khá nhiều khoảng trống, mặc dù thậm chí đã kéo cả Ronaldo về đá hậu vệ. Nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn sống khỏe trong hầu hết thời gian của trận đấu, vì sức ép đến từ đối phương là vô cùng yếu ớt. Không ai nhận ra một đội bóng đã đánh bại cả Barcelona và Bayern Munich. Atletico ngày hôm qua đã thi đấu với vị thế của một kẻ chiếu dưới hoàn toàn.

    Atletico Madrid - Mèo vẫn hoàn mèo
    Atletico vẫn thiếu tố chất và vị thế của kẻ dẫn đầu. Ảnh: Internet.

    Nguyên nhân rõ ràng nhất để lý giải cho trận thua này, chính là các cầu thủ của Simeone đã bị khớp. Nhìn vào đội hình của họ, cái tên dày dạn nhất và từng trải nhất chính là Fernando Torres. Và đây cũng là một trong số những người gây thất vọng lớn nhất. Tiền đạo vừa mới từ chối tham dự EURO đã cho thấy anh bị mất cảm giác bóng trầm trọng như thế nào. Thậm chí trong cả hiệp 1, El Nino còn không có nổi một đường chuyền chính xác.

    Tờ Goal vẫn chấm Saul Niguez và Griezmann điểm 7. Nhưng đó chủ yếu là dựa trên sự nỗ lực và xông xáo của 2 cầu thủ này. ‘Hoàng tử’ của nước Pháp và là niềm hi vọng số 1 trong đội hình Atletico đã có những cú sút vội vàng và thiếu chính xác. Anh cũng không đưa ra được một pha xử lý nào mang tính đột biến trong cả trận. Trong khi người có pha solo thần thánh hạ gục Hùm xám xứ Bavaria thực chất còn chơi không ấn tượng bằng Carrasco. Cầu thủ số 21 vào sân từ ghế dự bị, nhưng đây lại là điểm sáng duy nhất trong đội hình. Ngoài bàn gỡ hòa, anh còn đe dọa hàng thủ đối phương với vô số pha đi bóng lắt léo và khó chịu. Tuy nhiên, một cánh én đơn lẻ đã không thể mang về mùa xuân.

    Không ai dám đánh giá thấp sức mạnh của Atletico Madrid nữa, sau những gì họ đã thể hiện trong những năm qua. Nhưng cũng khó tìm ra một cái gì gọi là vị thế của đội bóng hàng đầu, khi họ vẫn không thể trụ vững trước những thời khắc quan trọng. Nhìn vào chiếc cúp châu Âu thứ 11 của đội bóng láng giềng, người Atletico chắc hẳn cảm thấy ngậm ngùi, khi một lần nữa mình chỉ đóng vai trò kép phụ.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...