NHM Aston Villa đã rất tức giận khi bàn thắng của Leon Bailey bị từ chối ở phút 59. Trọng tài chính Anthony Taylor sau khi xem lại tình huống đã cho rằng thủ thành Wes Foderingham bị kéo ngã. Jacob Ramsey đã phạm lỗi với đối phương, bằng cách nắm chặt cánh tay của Foderingham.
Tuy nhiên, các khán giả tại Villa Park cho rằng tình huống phạm lỗi và thời điểm xảy ra bàn thắng cách nhau khá xa.
Một người bình luận: "Aston Villa đã bị cướp (bàn thắng), tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy".
"Quyết định hoàn toàn khủng khiếp," một CĐV khác viết.
Một người khác chê trách tổ VAR: "VAR tệ quá! Phải loại bỏ nó đi".
Ngoài pha bóng đó, Villa còn bị từ chối một quả phạt đền khi Watkins bị Vinicius Souza kéo ngã ở phút thứ 9.
Sheffield United đã chơi một trận kiên cường và Cameron Archer đã khiến sân Villa Park câm lặng với bàn thắng ở phút 87. Song cú đánh đầu của Nicolo Zaniolo ở những phút bù giờ đã giúp Villa thoát khỏi cảnh trắng tay. Trận hòa này cũng giúp thầy trò Unai Emery tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH.