MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • AS Roma đánh bại á quân Ligue I trong trận cầu nghẹt thở

    08:23 Chủ nhật 04/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò ông Paulo Fonseca đã trải qua 90 phút vô cùng khó khăn tại Pierre Mauroy.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Tối qua (3/8/2019), LOSC Lille chạm trán AS Roma tại Pierre Mauroy. Đây là cơ hội để nhà á quân Ligue I chứng minh rằng họ vẫn sống khỏe khi không có Nicolas Pepe, người vừa chuyển sang Arsenal.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Trong khi đó, bộ khung của AS Roma đã dần hoàn thiện. HLV Paulo Fonseca tiếp tục đặt niềm tin vào 2 tân binh Pau Lopez và Amadou Diawara.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Phút thứ 19, Timothy Weah sút tung lưới Pau Lopez, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, AS Roma thi đấu rất bế tắc. Điều ấy khiến cho HLV Paulo Fonseca cảm thấy không hài lòng.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Phải chờ đến khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, Giallorossi mới có bàn thắng gỡ hòa. Người lập công là Cengiz Under.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Phút 62, Nicolo Zaniolo nâng tỉ số lên thành 2-1 cho AS Roma, mang đến niềm vui cho số ít các Tifosi đến từ Italia.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Tuy nhiên, LOSC Lille không dễ dàng bị đánh bại. Phút 73, Luis Araujo san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     AS Roma đã cố gắng tổ chức tấn công. Và rồi, họ cũng có được điều mình cần. Phút 90+1, Bryan Cristante nâng tỉ số lên thành 3-2.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Và đó cũng là tỉ số cuối cùng tại Pierre Mauroy. Chung cuộc, AS Roma giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

    Ảnh trận Lille - AS Roma - Bóng Đá

     Mặc dù vậy, HLV Paulo Fonseca vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở hàng thủ. Phía trước Giallorossi vẫn còn 1 trận giao hữu nữa với Athletic Bilbao.

    Faro | 08:05 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...